Sự cố cầu Cần Thơ

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chăm lo người sống là tỏ ân tình với người qua đời

Trước khi chấm dứt một ngày làm việc tại Cần Thơ và Vĩnh Long, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ đạo: Cần nhanh chóng tìm kiếm những người mất tích, cứu chữa các nạn nhân bị thương không chỉ bằng tấm lòng mà còn bằng các loại thuốc tốt nhất. Theo ông, lo hậu sự cho người chết là cần thiết, nhưng quan tâm đến cuộc sống mai sau của mẹ già, con dại của những gia đình nạn nhân bị chết là điều quan trọng hơn cả. Ông nói: “Chăm lo người sống là cách bày tỏ ân tình đối với các nạn nhân qua đời, bởi gia đình họ không chỉ khó khăn trong lúc tang gia bối rối mà nỗi đau, nỗi nhọc nhằn sẽ còn theo họ nhiều năm nữa, khi người ra đi mãi mãi là trụ cột nuôi sống cả gia đình bao năm qua…”.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chăm lo người sống là tỏ ân tình với người qua đời

Trước khi chấm dứt một ngày làm việc tại Cần Thơ và Vĩnh Long, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ đạo: Cần nhanh chóng tìm kiếm những người mất tích, cứu chữa các nạn nhân bị thương không chỉ bằng tấm lòng mà còn bằng các loại thuốc tốt nhất. Theo ông, lo hậu sự cho người chết là cần thiết, nhưng quan tâm đến cuộc sống mai sau của mẹ già, con dại của những gia đình nạn nhân bị chết là điều quan trọng hơn cả. Ông nói: “Chăm lo người sống là cách bày tỏ ân tình đối với các nạn nhân qua đời, bởi gia đình họ không chỉ khó khăn trong lúc tang gia bối rối mà nỗi đau, nỗi nhọc nhằn sẽ còn theo họ nhiều năm nữa, khi người ra đi mãi mãi là trụ cột nuôi sống cả gia đình bao năm qua…”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chăm lo người sống là tỏ ân tình với người qua đời ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi công nhân đang điều trị tại bệnh viện.

1. Đáp chuyến bay sớm từ Hà Nội vào TPHCM lúc 9 giờ sáng  27-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi thẳng xuống Vĩnh Long để thị sát việc khắc phục sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Vẻ mặt lo lắng, Chủ tịch nước hối hả đến thăm khu vực xảy ra sự cố và các nạn nhân đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Thêm một nét mới ở vị lãnh đạo quốc gia từng được báo chí nước ngoài quý nể bởi sự bình tĩnh, ứng biến nhanh nhạy và thân thiện trong những tình huống ứng xử ngoại giao khó khăn.

2. Sau khi thị sát thực tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc họp khẩn với chủ đầu tư, các đơn vị thi công cầu Cần Thơ để nghe báo cáo về sự cố sập dầm 13, 14 và 15. Các nhà thầu, trong đó nhà thầu nước ngoài Sima (Nhật) là nhà thầu chính, cũng báo cáo với Chủ tịch nước tình hình xử lý sự cố cầu Cần Thơ. Ông Nakazima, Phó Giám đốc quản lý gói thầu số 2, không giấu được sự đau buồn trước sự cố quá bất ngờ này. Một số người trong Công ty Sima đã không giấu được nỗi buồn tê tái bởi chưa bao giờ họ gặp phải sự cố kinh hoàng và kỳ lạ như thế này, suốt bao năm làm cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn, thiệt hại bất ngờ cả về vật chất lẫn tinh thần mà cán bộ, chuyên viên Công ty Sima đang gặp phải và đã động viên, nhắc nhở các cán bộ, chuyên viên nước bạn cần bình tĩnh, khắc phục nhanh chóng hậu quả, rút kinh nghiệm nghiêm túc sự cố này để công trình hoàn thành đúng tiến độ trong an toàn và chất lượng cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Chăm lo người sống là tỏ ân tình với người qua đời ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại hiện trường.

3. Chủ tịch nước đến thăm 3 gia đình nạn nhân tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Y Tế Trần Chí Liêm và vài cán bộ đã 2 lần chuyển ca-nô và vượt hơn 200m đường ven sông, trơn như bôi mỡ, đến căn nhà ảm đạm cuối con lạch nhỏ.

Căn nhà bà Tư vừa dựng từ tiền lương của 4 cha con cùng làm công nhân xây cầu Cần Thơ, giờ buồn đến rũ người bởi 2 chiếc quan tài của thằng út và áp út vừa 17 và 19 tuổi, nằm song song giữa căn nhà hẹp, bên cạnh là người anh trai 23 tuổi thẩn thờ ngồi khóc sau khi may mắn thoát chết. Người cha hiện đang nằm viện vì bị thương khá nặng. Những nông dân vừa thoát khỏi sự nghèo khó nhờ công việc mới đến từ chiếc cầu “mơ ước” của họ bao năm, vậy mà giờ đây con cái họ sẽ phải quay về với sự nghèo khó hơn xưa, khi mất đi những lao động chính của gia đình…

Trở lại chiếc ca-nô, Chủ tịch nước ngồi lặng lẽ lau chiếc kính trắng ố nước, ngoái nhìn vào những căn nhà nhỏ, quạnh quẽ đầy khói hương sau màn nước mưa trắng đục, lạnh lẽo.

Chủ tịch nước đặc biệt xúc động trước thông tin hàng ngàn thanh niên, cán bộ, công nhân và dân thường đã tình nguyện hiến gần 3.000 đơn vị máu cứu người, trong hai ngày qua. Trong khó khăn, những tấm lòng vàng của mọi người đã được thể hiện theo nhiều cách.

Ví dụ như bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT của Công ty Thủy sản Bình An (Cần Thơ), đã có mặt tại hiện trường với hàng trăm ổ bánh mì, nước suối để giúp mọi người “vượt đói”, tiếp tục cứu hộ trong đêm. Bà Diệu Hiền còn tặng 300 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân. Đồng thời, hàng ngàn công nhân của Công ty Bình An, sau khi hiến máu, đã thông báo với các bệnh viện về lượng và loại máu của họ để khi cần, họ sẵn sàng cứu người.

Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương tinh thần “Đâu cần thanh niên có” của tuổi trẻ Cần Thơ khi hiến hàng ngàn đơn vị máu cứu người và cùng tham gia công tác cứu hộ cũng như tinh thần “Vì dân phục vụ” của cán bộ chiến sĩ Quân khu 9, lực lượng Công an TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

PHẠM THỤC

Tin cùng chuyên mục