Cụ Võ Văn Bầu, SN 1931, cùng vợ là bà Lê Thị Luôn, SN 1936, quê Đồng Tháp (ảnh) lên TPHCM sinh sống đã từ lâu. Hiện tại, ông bà tạm trú tại số D2/21C khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM. Suốt 8 năm qua, cụ Bầu chạy xe ôm để nuôi vợ bị tai biến không đi lại được.
Trong một lần đậu xe chờ khách, cụ Bầu bị một người say rượu chạy xe đụng vào làm gãy xương đùi. Bà con đưa cụ đến bệnh viện, bác sĩ bảo cần mấy chục triệu đồng để làm nẹp vít cho dễ đi đứng. Không có tiền, cụ đành dùng nạng di chuyển.
![]() |
Hiểu được hoàn cảnh hai cụ, chủ nhà không lấy tiền nhà nữa và còn bao luôn tiền điện nước hàng tháng. Bà con cùng xóm trọ san sẻ với hai cụ từng bữa cơm rau. Các con cụ phần ở xa, phần cũng nghèo nên không thể giúp được gì cho cha mẹ. Hai cụ rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm để có tiền chữa trị bệnh và để sống qua ngày.
Mọi giúp đỡ xin gởi về: Ban Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5; ĐT: (08) 22111263.
VŨ CHI
Các tin, bài viết khác
-
Mắt con đau lắm!
-
Bệnh nan y, gia đình khốn khó
-
Vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo
-
Mong có tiền cứu chữa cho con
-
Mẹ bị ung thư, 2 con nguy cơ thất học
-
Anh thương binh đơn chiếc gặp nạn
-
Người phụ nữ mắc bệnh vảy nến thể hiếm
-
Chồng làm thuê nuôi vợ nằm liệt giường
-
4 mẹ con gặp nạn vì ngạt khí than
-
Gia đình nghèo gặp cảnh khốn khó