![]() |
Bà Huỳnh Thị Hiệu (ảnh), 59 tuổi, hiện ở nhà người anh ruột tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Lúc mới lên 6 tuổi, di chứng của cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân chị Hiệu. Từ đó đến nay, chị phải sống tật nguyền, nghèo khổ.
Lúc còn sức khỏe, chị Hiệu may vá quần áo mướn kiếm mỗi ngày 10.000 đồng. Hơn một năm nay, sức khỏe yếu kém nên chị luôn mệt mỏi, uể oải, không may vá gì được. Ước mong của chị Hiệu là có được một chiếc xe lắc tay làm phương tiện đi lại và một số tiền để có vốn làm ăn kiếm sống qua ngày.
Rất mong mọi người dang rộng vòng tay cứu giúp!
TRẦN TRỌNG TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo
-
Mong có tiền cứu chữa cho con
-
Mẹ bị ung thư, 2 con nguy cơ thất học
-
Anh thương binh đơn chiếc gặp nạn
-
Người phụ nữ mắc bệnh vảy nến thể hiếm
-
Chồng làm thuê nuôi vợ nằm liệt giường
-
4 mẹ con gặp nạn vì ngạt khí than
-
Gia đình nghèo gặp cảnh khốn khó
-
Bế tắc vì con bị ung thư máu
-
Cha đau ốm gồng gánh nuôi con bệnh tim