(SGGP).- Liên quan tới vụ trọng án giết người chặt xác gây rúng động huyện miền núi Phục Hòa, Cao Bằng, ngày 19-9, ông Đinh Bế Hoan, Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa cho biết, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, công an đã tìm thấy phần thân thi thể còn của nạn nhân Bế Ích H. (29 tuổi, ở Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, Cao Bằng) tại khu vực cách hiện trường phát hiện 2 bao tải chứa các phần thi thể của nạn nhân khoảng 2km. Theo Đại tá Trần Văn Huân, Trưởng Công an huyện Phục Hòa, việc tìm thấy phần thi thể còn lại của anh Bế Ích H. đã giúp cho người dân địa phương bớt hoang mang lo lắng hơn vì trước đó đã có thông tin cho rằng anh H. bị sát hại để lấy nội tạng.
Đại diện Công an huyện Phục Hòa cũng cho biết, vào khoảng 23 giờ ngày 16-9, Công an huyện Phục Hòa nhận được tin báo từ Công an xã Triệu Ẩu về việc phát hiện 2 bao tải bên trong bụi cây cạnh đường tỉnh lộ 208 tại khu vực Pò Lùng, Bản Co, xã Triệu Ẩu. Khi rạch mở bao tải để xem thì thấy trong bao tải có tay chân và đầu người bị cắt rời để trong bao tải. Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động nghiệp vụ điều tra vụ án.
Về phía UBND huyện Phục Hòa, ông Đinh Bế Hoan cho biết, anh H. là bảo vệ Trường Tiểu học Bản Co, đã có vợ và một con trai 5 tuổi. Anh H. được đánh giá là người hiền lành và chưa mâu thuẫn với ai. Trước khi xảy ra vụ việc trên, vào trưa ngày 16-9, anh H. có đi ra sông đánh cá và đến chiều tối chưa về nhà nên gia đình và người dân trong bản đã đi tìm.
NGUYỄN QUỐC