Những bông hoa nhỏ

Những bông hoa nhỏ

Nói như lời của Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TPHCM năm 2008 thì 500 gương Cháu ngoan Bác Hồ chính là niềm tự hào của lãnh đạo và nhân dân TP. Trong 500 điển hình ấy, có những bông hoa nhỏ bé nhưng sức lan tỏa lại rộng lớn vô cùng…

  • Trần Thị Phương Lan - nghị lực từ đôi nạng gỗ
Những bông hoa nhỏ ảnh 1

Lên 4 tuổi, Phương Lan được gửi vào nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp vì sớm mồ côi cha và mẹ. Bất hạnh lại đeo đẳng khi em bị bại liệt đôi chân sau một cơn sốt. Vậy mà, Phương Lan vẫn quyết tâm đến trường học chữ bằng đôi nạng gỗ.

Hàng ngày, 1km từ trung tâm đến Trường Tiểu học Hanh Thông (quận Gò Vấp) tưởng là ngắn ngủi nhưng đối với Lan lại quá đằng đẵng. Nhưng nghị lực và ước mơ được đến trường với bạn bè đã chiến thắng tất cả. Ngày mưa cũng như ngày nắng, vẫn có một cô bé lụi cụi bên đôi nạng gỗ lần bước đến trường.

Hầu như 5 năm qua, Lan không nghỉ buổi học nào trừ khi đau ốm nặng. Chỉ những hôm mưa gió, đi lại khó khăn, em mới nhờ bạn bè, thầy cô đưa về.

Ở trường, Lan luôn nỗ lực vượt qua những mặc cảm để hòa mình với bạn bè, sống vui vẻ với các bạn. 5 năm qua, em luôn là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hỏi em về ước mơ sau này, Phương Lan nhoẻn cười: “Em muốn là một cô giáo để truyền lại những kiến thức mình học được, biết được cho các em có hoàn cảnh khó khăn như em”.

  • Dương Ngọc Quỳnh - giúp bạn vượt khó
Những bông hoa nhỏ ảnh 2

Dương Ngọc Quỳnh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh (huyện Hóc Môn), được bạn bè gọi vui là “thủ lĩnh” số 5 khi 5 năm liền là chi đội trưởng, 5 năm là học sinh giỏi cấp huyện và 5 năm liên tục đoạt nhiều giải thưởng cao trong học tập.

Ở chi đội của Quỳnh có bạn Nguyễn Thanh Trang hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm xa nên Trang được gửi ở nhà bà nội. Do quá nghèo, Trang không có điều kiện đóng tiền ăn trưa ở trường. Do vậy, mỗi buổi trưa Trang phải về nhà rồi lội ngược về trường tiếp tục học buổi chiều.

Thấy sức học của bạn sa sút dần vì vất vả, lo nghĩ, Quỳnh tìm cách giúp bạn. Là chi đội trưởng, Quỳnh đã đứng ra xin ý kiến cô giáo chủ nhiệm và vận động các bạn trong chi đội mình tiết kiệm tiền ăn quà để hàng tháng đóng tiền ăn trưa cho Trang, giúp bạn không phải đi đi về về vất vả. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Trang đã vui hơn, học tập tốt hơn.

Một lần khác, thấy 2 ngày Trang không đến lớp. Nguyên nhân là do mắt kính bị hỏng, Trang không nhìn thấy chữ lại không có tiền mua kính mới nên đã không đi học. Quỳnh lại đứng ra vận động các bạn cùng ủng hộ Trang mua mắt kính mới. Chỉ trong một buổi sáng, Quỳnh tất tả đi quyên góp khắp nơi. Số tiền mà bạn vận động được là 200.000 đồng, đủ để mua một cặp mắt kính mới cho Trang.

  • Trần Hán Nhật Minh - kỷ lục gia của các giải thưởng
Những bông hoa nhỏ ảnh 3

Nhìn vào góc học tập của Trần Hán Nhật Minh, học sinh lớp 9T1 Trường THCS Lam Sơn quận 6, ấn tượng ban đầu với bất cứ ai chính là sự hiện diện của vô số cúp vàng, huy chương, bằng khen mà Minh đạt được trong suốt 9 năm qua: học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ 9 năm liền; học sinh giỏi nhất khối 4 năm liền; giải nhì Toán TP; giải nhất Chỉ huy đội giỏi cấp TP; giải thưởng Kim Đồng; giải nhất cuộc thi Hành tinh xanh cấp TP…

Mấy ai biết, Minh học giỏi là nhờ… mê chơi. Chưa vào lớp 1, Minh đã mê mẩn các trò chơi điện tử và ước ao sẽ có 1 bộ máy vi tính để chơi. Thấy vậy, mẹ Minh đã ra điều kiện: Từ lớp 1 đến lớp 5, nếu liên tục đoạt danh hiệu học sinh giỏi sẽ có phần thưởng là 1 cái máy vi tính mới! Thế là Minh hăm hở lao vào học. Nhưng phần thưởng sau 5 năm Minh đã nhận được không chỉ để chơi game mà chủ yếu Minh dành cho việc học.

Năm vừa rồi, Minh cùng các bạn trong trường tham gia cuộc thi “Hành tinh xanh” tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường. Để bài thi thêm thuyết phục, Minh cùng các bạn của mình liên tục nhiều ngày “phục kích” bên kênh Lò Gốm (quận 6) để quay lại cảnh môi trường bị người dân tàn phá ra sao. Từ đó, một bản ý tưởng khôi phục dòng kênh đã được trình lên ban giám khảo. Đội của Minh đã được chấm giải nhất.

T.Hợp - T.Thảo

Tin cùng chuyên mục