Nỗi lo an toàn thực phẩm trước cổng trường

Đầu buổi học, giờ nghỉ giải lao và kết thúc buổi học cũng là lúc các xe bán hàng lưu động vây kín trước cổng trường để phục vụ các khách hàng nhí. Thực trạng này không chỉ làm mất thẩm mỹ trước cổng trường mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khi các em thường xuyên sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc và thường xuyên "được" phơi ngoài mưa nắng, gió bụi…

(SGGPO).- Đầu buổi học, giờ nghỉ giải lao và kết thúc buổi học cũng là lúc các xe bán hàng lưu động vây kín trước cổng trường để phục vụ các khách hàng nhí. Thực trạng này không chỉ làm mất thẩm mỹ trước cổng trường mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khi các em thường xuyên sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc và thường xuyên "được" phơi ngoài mưa nắng, gió bụi…

 Vào cuối giờ chiều, Trường tiểu học Nguyễn Trực, quận 8, TPHCM bị bao vây bởi hàng chục xe bán hàng lưu động

Một gánh hàng rong được bày trên vỉa hè với đầy đủ các món hợp khẩu vị các khách hàng nhí

Nỗi lo an toàn thực phẩm trước cổng trường ảnh 3

Cách đó vài bước chân là một xe đẩy có hàng chục hủ thạch rau câu được ngâm trong nước xanh, đỏ, tím, vàng... Một ly trà sữa có nhân là thạch rau câu nhiều màu sắc và nước trà sữa tự nấu chỉ có giá từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng nên thu hút khá đông các em học sinh mua uống.

Nỗi lo an toàn thực phẩm trước cổng trường ảnh 4

Không cưỡng được sức hấp dẫn của những ly trà sữa, một em học sinh "vòi" tiền mẹ để mua uống

Nỗi lo an toàn thực phẩm trước cổng trường ảnh 5

Sát xe đẩy bán trà sữa là một xe đạp chở nhiều món hàng như: khô bò, trứng luộc, khoai lang… để phục vụ cho các khách hàng nhí.

Nỗi lo an toàn thực phẩm trước cổng trường ảnh 6

Tại Trường tư thục Thiên Thanh, quận 3, TPHCM vào giờ nghỉ giải lao cũng xuất hiện nhiều xe đẩy bán thức ăn vây trước cổng trường

Nỗi lo an toàn thực phẩm trước cổng trường ảnh 7

 Ngoài bánh tráng nướng, tại đây còn có nhiều xe đẩy khác bán cá viên chiên, bánh tráng trộn, các loại nước giải khát…

Một xe bán bánh nướng trước Trường mầm non Họa Mi 2, quận 5, TPHCM vào cuối giờ học buổi chiều. Bánh sau khi nướng được phơi ngoài nắng nóng, không có che đậy. Đứng quan sát hơn 30 phút nhưng vẫn không thấy khách hàng nào ghé mua. Tại đây vẫn còn nhiều xe đẩy bán thức ăn, tuy nhiên rất hiếm phụ huynh ghé lại mua cho con em. Nếu phụ huynh ở các trường khác cũng ý thức được vệ sinh an toàn thực phẩm, không mua thức ăn không hợp vệ sinh bên ngoài cổng trường học như trường hợp này thì tình trạng các xe bán thức ăn vây trước cổng trường sẽ không còn diễn ra

QUANG KHOA

Tin cùng chuyên mục