
(SGGP 12G).- Sau 3 tháng diễn ra, cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ năm 2008” do Đài Truyền hình TPHCM và Công ty Kiết Tường phối hợp tổ chức sẽ khép lại với đêm chung kết, xếp hạng, tranh tài của ba thí sinh… Tối nay, Chuông vàng sẽ về tay ai?
Nghiệp dư… thắng thế
Từ con số gần 500 thí sinh của nhiều tỉnh, thành phía Nam dự thi, cuối cùng Hội đồng giám khảo cũng đã chọn ra ba gương mặt sáng giá nhất vào dự tranh Chuông vàng. Nếu như nhìn lại cuộc thi năm nay, chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng: “Đường đua” cũng lắm gian nan, lắm bất ngờ cho cả thí sinh và khán giả! Đây là một sân chơi dành cho tất cả những ai yêu thích ca cổ, cải lương đều có thể đăng ký dự thi.

Võ Thành Phê (trái)
Vì thế, trong cuộc thi có cả những gương mặt đến từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp “đấu” cùng nhiều thí sinh nghiệp dư tự do. Nhưng đến giờ phút này, xem ra nghiệp dư đã thắng thế, bởi cả ba gương mặt vào đêm thi chung kết xếp hạng đều là ba giọng ca chưa từng đi theo đoàn hát chuyên nghiệp nào.
Trong khi đó, các giọng ca đến từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đều rơi rụng từ từ và đến cuối… chẳng còn một ai!
Trong ba giọng ca vô chung kết xếp hạng, chỉ có một giọng ca nữ. Cho nên, tối nay, sẽ là cuộc so tài giữa hai nam và một nữ. Tuy nhiên, cả ba giọng ca này đều giống nhau ở điểm – có làn hơi, chất giọng khỏe.
Với giọng ca của Võ Thị Trí, theo đánh giá của NSND Thanh Tòng – thành viên Hội đồng nghệ thuật, Võ Thị Trí là người có giọng ca, làn hơi mạnh gần giống với NSƯT Diệu Hiền – người thể hiện thành công nhiều vai nữ tướng trên sân khấu cải lương trước đây! Đây là một giọng ca hiếm gặp, sau NSƯT Diệu Hiền, nay mới có Võ Thị Trí…
Võ Thành Phê đang có ưu thế

Võ Thị Trí
Nếu những ai dõi theo các đêm thi trước, hẳn sẽ thấy trong số ba thí sinh vào tranh tài tối nay, lợi thế đang nghiêng về “thuyền trưởng” Võ Thành Phê đến từ Long An. Tại sao?
Trong cả hai đêm thi gần đây nhất - chung kết 3, 4, Võ Thành Phê luôn là thí sinh cao điểm nhất của Hội đồng nghệ thuật và ở đêm chung kết 4, Võ Thành Phê còn đoạt phần thưởng – thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Với những gì đã gặt hái được trong hai đêm thi vừa qua, rõ ràng đã trở thành một lợi thế lớn cho Võ Thành Phê tự tin hướng đến Chuông vàng.
Vấn đề còn lại là liệu, trong đêm chung kết xếp hạng tối nay Võ Thành Phê có giữ được phong độ, làn hơi khỏe khoắn như các đêm thi trước để hoàn thành nốt con đường chinh phục Chuông vàng của mình hay không. Liệu tối nay, Võ Thành Phê có đủ bản lĩnh để bước qua cái ngưỡng mà hai thí sinh đồng hương của anh ở hai cuộc thi trước đã không vượt qua được, đành nhận chiếc Chuông bạc – Hồ Ngọc Trinh (năm 2006) và Lê Văn Gàn (2007).

Lê Quốc Phòng
Có một điều trùng hợp là ở cuộc thi năm 2007, khi vào chung kết, xếp hạng Lê Văn Gàn cũng là thí sinh được khán giả yêu thích nhất, được nhiều người đánh giá cao, cũng giống như Võ Thành Phê lần này.
Tuy nhiên, trước đêm thi tối nay, có nhiều người mộ điệu cải lương còn đoán và tin chắc rằng, nếu Võ Thành Phê bình tĩnh, tự tin thì chẳng những một lần nữa anh được giải khán giả yêu thích nhất mà còn giành luôn giải Chuông vàng và biết đâu “ẵm” cả giải thưởng của Hội đồng giám khảo báo chí là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Tất cả cùng đang chờ xem, đêm nay, Chuông vàng về tay ai!.
Trong đêm thi tối nay (được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV 9 Đài Truyền hình TPHCM lúc 20g15), để chinh phục được Chuông vàng, cả ba thí sinh phải trải qua hai phần thi ca diễn trích đoạn cải lương và bốc thăm chọn một bài hát ngẫu nhiên để thể hiện. Nếu ai thể hiện tốt nhất hai phần thi này sẽ nhận được Chuông vàng với giải thưởng 30 triệu đồng, người về thứ nhì sẽ nhận Chuông bạc với giải thưởng 20 triệu đồng. Ngoài ra, cuộc thi sẽ có một giải thưởng do Hội đồng giám khảo báo chí chấm. |
Vân An