21 năm sống trong hang động

21 năm sống trong hang động
21 năm sống trong hang động ảnh 1

Bà Huang Peishu.

Sẽ không ai biết đến bà Huang Peishu nếu như không có những bức ảnh của Ren Zhiming, cựu Phó chủ nhiệm Hiệp hội các nhà nhiếp ảnh thủ phủ Hohhot, Khu tự trị Nội Mông chụp bà Huang khi ông tình cờ đến khu hang động. Câu chuyện về bà Huang đã xuất hiện trên báo chí Khu tự trị Nội Mông trong tháng 12.

Bà Huang, hiện nay 58 tuổi, đã biến mất khỏi quê nhà ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) năm 1982 sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ. Gia đình đã cố gắng tìm bà và nghĩ rằng bà đã chết.

Nhưng họ đã không thể tưởng tượng được rằng bà đã bị bắt cóc và đem gả bán cho một người dân địa phương ở Khu tự trị Nội Mông cách đó hàng ngàn cây số. Khi đó bà Huang 35 tuổi.

Năm sau, bà Huang có một bé trai và nhờ đó bà đã quyết định ở lại khu Nội Mông. Cái chết của đứa con nửa năm sau đó khiến bà chìm sâu vào đau khổ. Trong một lần xung đột với gia đình chồng, bà bị hoảng loạn và bỏ chạy đến sống trong một hang động gần đó.

Hiện bà Huang đang được điều trị ở một bệnh viện ở Hohhot. Các bác sĩ cho biết bà Huang phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa mới có thể tạm quay trở về cuộc sống xã hội.

N.M (Theo China Daily)
 

Tin cùng chuyên mục