Ca sĩ – nhạc sĩ Thế Hiển

Âm nhạc xoa dịu những nỗi đau...

° PV:
Âm nhạc xoa dịu những nỗi đau...

Tham gia phong trào văn nghệ quần chúng từ năm 1975, năm 1976 Thế Hiển là một trong 40 thí sinh đã vượt qua 2.280 thí sinh khác được chọn đào tạo của Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bông Sen. Anh đã hoàn tất hai chương trình đại học thanh nhạc và sáng tác tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, với chất giọng nam trung ngọt ngào, có ngón đàn guitar khá, Thế Hiển tạo ấn tượng với chính những sáng tác của mình như “Hát về anh”, “Nhánh lan rừng”, “Dấu chấm hỏi”, “Khi bong bóng bay”, “Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay”...

Âm nhạc xoa dịu những nỗi đau... ảnh 1

Năm 1979 thành phố có cuộc tuyển chọn một nhóm ca khúc chính trị để tham dự cuộc liên hoan quốc tế tại CHDC Đức. Thế Hiển mới hơn 20 tuổi, vừa có giọng hát tốt vừa sử dụng guitar điện thuần thục để tự đệm đúng như yêu cầu gọn nhẹ của một nhóm ca khúc chính trị và anh đã được những nhà chuyên môn xét tuyển chọn là giọng nam chính của nhóm.

Song bất ngờ trước giờ lên đường đã có một ca sĩ khác thế chỗ vì lý lịch của anh còn có điều lấn cấn. Điều oái oăm nữa là buổi chiều nhóm ca khúc chính trị Rạng Đông lên đường ra sân bay, cũng là buổi chiều anh cùng nhóm nghệ sĩ Đoàn ca múa nhạc Bông Sen lên xe xuôi về rừng miền Đông biểu diễn phục vụ công nhân lâm trường La Ngà dịp cuối năm…

° PV: “Nhánh lan rừng” và “Hát về anh”, viết về đề tài người lính khá hay được nhiều người yêu thích. Cảm hứng từ đâu anh đã sáng tác ra hai ca khúc này?

° Ca sĩ – nhạc sĩ THẾ HIỂN: Những năm 1983, 1984 sau đợt đi biểu diễn dài ngày ở nước ngoài trở về, chúng tôi được lập thành những nhóm xung kích đi phục vụ các chiến sĩ ở mặt trận biên giới phía Bắc và các mặt trận vùng biên giới Tây Nam. Chính những ngày cùng sống với các anh em chiến sĩ ngay trên chiến hào đã cho tôi thực tế đầy cảm xúc để viết nên…

° Do đâu gần đây anh thường viết về những mảnh đời bất hạnh như “Dấu chấm hỏi”, “Mỗi trái tim-Một tấm lòng” và gần đây nhất là “Em không biết!!!” chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân chất độc da cam?

° Anh chị em chúng tôi đã được cha mẹ dạy dỗ lòng thương người từ bé, điều này đã in sâu vào tâm hồn nên từ lâu tôi đã tự nguyện tham gia vào Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM. Với công việc này tôi có dịp thường xuyên đi thăm và tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật.

Bài hát “Em không biết!!!” được sáng tác sau một lần đến thăm cơ sở Thiên Phước, nơi nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại huyện Củ Chi trước khi Báo Tuổi Trẻ tổ chức cuộc vận động chữ ký ủng hộ khởi kiện các hãng sản xuất chất dioxin tại Mỹ, đòi công lý cho những nạn nhân đáng thương này.

° Bài hát này hiện nay như đang cùng anh nói hộ nỗi đau bởi chất độc da cam?

° Do tình cờ mà bài hát có nội dung phù hợp với một cuộc vận động lớn, nên tôi đã được mời hát trong chương trình “Đêm trắng” vừa qua tại TP Hồ Chí Minh. Sau đêm biểu diễn này Hội Bảo vệ nạn nhân chất độc da cam đã liên hệ với tôi xin bài hát để phổ biến và mới đây tỉnh Bình Phước, một trong những địa phương có số nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam cao nhất nước dự định cũng sẽ tổ chức một “Đêm trắng” tại thị xã Đồng Xoài.

° Về đời sống âm nhạc hiện nay, anh có nhận thấy khá nhiều bạn trẻ nuôi mộng thành ca sĩ. Là nhạc sĩ, ca sĩ có nhiều học trò theo học, anh có lời khuyên nào?

° Cần nhận rõ mình có khả năng thật sự để đi theo con đường này hay không. Sau đó phải qua rèn luyện. Đặc biệt là thể hiện bài hát bằng cảm xúc của trái tim.

° Cách đây không lâu rộ lên khá xôn xao chuyện “đạo nhạc” của một vài nhạc sĩ, trong đó lại có nêu bài hát “Tóc em đuôi gà” của anh?

° Sự việc là có một tờ báo tại thành phố không rõ từ đâu đã đưa ra thông tin bài hát “Tóc em đuôi gà” của tôi giống bài hát của Liên Xô thời chiến tranh! Sau khi báo đăng, tôi có đến tòa soạn xin gặp người có trách nhiệm để đối chất nhưng không được tiếp. Điều này khiến tôi rất bức xúc, do ức chế, tôi có ý định nhờ luật sư khởi kiện, nhưng sau đó vài anh có trách nhiệm ở Hội Nhà báo TPHCM khuyên nên hết sức bình tĩnh, vì công luận rồi cũng sẽ nhận ra chuyện đúng.

Về bài hát “Tóc em đuôi gà” tôi đã viết giữa thời điểm nhiều bạn trẻ đang chạy theo những kiểu tóc vừa lạ vừa quái, nhuộm đủ màu sắc, hàm ý khen tặng những bạn gái vẫn giản dị với lọn tóc đuôi gà. Bài hát được thể hiện với “e” nhạc khá quen thuộc của tôi và tôi tin rằng đông đảo công chúng yêu âm nhạc cũng có thể nhận ra điều này.

HUY MIÊN

Tin cùng chuyên mục