Bác sĩ hành nghề kiểu… lang băm

Một bác sĩ tự ý pha chế thuốc và tuyên bố chữa khỏi bệnh gút chỉ sau vài ngày uống thuốc và không phải kiêng khem.

“Nổ như bắp rang”

Trong vai bệnh nhân đi khám bệnh gút, không mấy khó khăn để chúng tôi tìm được phòng mạch tư của bác sĩ Nguyễn Đình Thức (sinh năm 1934) tại phòng 206 – B1, Tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Là một căn hộ nhỏ nên phòng khám bệnh, chỗ đón tiếp bệnh nhân được dành kiêm luôn là phòng khách của gia đình.

Khi thấy chúng tôi xuất hiện, với mong muốn được kiểm tra chữa bệnh gút, với lý do mấy ngày hôm nay chân tự nhiên sưng đau, thì ngay lập tức, bác sĩ Thức cao giọng: Tìm đúng chỗ rồi, nhưng mà ai giới thiệu đó. Không để “người bệnh” kịp trả lời, ông bảo tôi xuống và kéo ống quần lên. Sau vài phút quan sát, sờ nắn, bác sĩ Thức liền phán: Bệnh nặng đó, kèm cả sưng khớp gối, có dịch ở trong.

Chưa hết, vị bác sĩ này tiếp tục: Cũng may là cháu tới đây khám sớm đó, ở đây tôi chữa gút nhiều năm rồi, khối tướng tá, thứ trưởng, bộ trưởng, chủ tịch tỉnh và cả chuyên gia y tế nước ngoài cũng tới đây khám chữa gút. Thuốc của tôi uống chỉ vài ngày là đỡ, 3 tháng là khỏi và quan trọng nhất là không phải ăn uống kiêng khem bất cứu thứ gì. Quả thật, đây là lần đầu tiên, tôi thấy một vị bác sĩ tuyên bố, chữa bệnh gút nhưng được ăn thoải mái hải sản, lòng heo và các chất đạm khác mà không phải lo ngại gì.
 
Sau một hồi  “nổ” về tài chữa bệnh gút của mình, bác sĩ Thức hạ giọng: Bây giờ lấy thuốc nhé, 30.000đ/ngày, lấy trước 10 ngày nhé, uống xong đến lấy tiếp. Sau đó BS Thức vào nhà trong lúi húi pha chế thuốc, chừng 5 phút sau, vịï bác sĩ này đem ra một chai nước sền sền và một đơn thuốc được đánh máy sẵn. Lúc này, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười và móc tiền trả vì thấy vị bác sĩ này chữa bệnh… tài quá.

Lật tẩy

Trước kiểu chữa bệnh và bán thuốc khá kỳ quặc của bác sĩ Thức, chúng tôi đã có cuộc làm việc và phản ánh với Thanh tra Sở Y tế Hà Nội. Ngay lập tức, BS Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chánh thanh tra làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của BS Nguyễn Đình Thức. Tại đây, ông Thức xuất trình được đầy đủ Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 9-4-2004 có giá trị đến ngày 9-4-2009 với loại hình được đăng ký hành nghề là khám chữa bệnh nội khoa thông thường và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tế tư nhân.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra yêu cầu ông Thức cung cấp Sổ theo dõi khám chữa bệnh và bảng giá khám chữa bệnh thì ông Thức vùng vằng: Ở đây khám bệnh tư nhân lấy đâu ra mấy thứ đó! Thái độ bất hợp tác của vị bác sĩ này còn khá gay gắt khi đoàn kiểm tra phát hiện, thu giữ 2 chai thuốc tự chế của ông Thức. Thậm chí bác sĩ Thức còn lớn tiếng thách thức, sở cứ thu giấy phép của tôi đi. Rồi xem, bệnh nhân vẫn cứ kéo đến đây ầm ầm cho mà xem, tôi chưa làm chết ai cả nên đâu có việc gì phải sợ.

Trước thái độ bất hợp tác và chống đối của bác sĩ Thức, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản phòng khám bệnh của BS Nguyễn Đình Thức, với các lỗi vi phạm như không có bảng giá khám chữa bệnh, không có Sổ theo dõi bệnh nhân, vừa kê đơn vừa bán thuốc cho bệnh nhân.

Ngoài ra, ông Thức cũng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc các loại thuốc ông đã dùng để pha chế. Đoàn cũng yêu cầu ông Thức phải dừng ngay việc khám bệnh, pha chế thuốc và bán thuốc cho người bệnh. Đồng thời yêu cầu đến chiều 30-7, bác sĩ Thức phải có mặt tại Sở Y tế Hà Nội để làm việc tiếp.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục