* Báo SGGP ngày 18-5-2009, mục “Địa chỉ cần giúp đỡ” có đăng bài viết về hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, ở số 120/7/21 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, có hoàn cảnh đáng thương, bản thân bệnh nặng, mẹ bị tai biến mạch máu não.
Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã đến nhà thăm hỏi, giúp tiền (khoảng 2 triệu đồng) và đến Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP góp tiền ủng hộ (5,3 triệu đồng). Nhờ sự ủng hộ của bạn đọc, bà Lê Thị Diệu, mẹ chị Hồng có tiền mua thuốc điều trị và chị cũng có tiền mời thầy thuốc đến châm cứu tại nhà.
Đến nay, sức khỏe cả hai mẹ con chị Hồng đã tạm ổn, mẹ chị có thể tự đi lại trong nhà.
* Trang “Nhịp cầu nhân ái” ngày 11-5 có bài “Anh thương binh và con trai mắc bệnh hiểm nghèo” viết về hoàn cảnh của anh Đặng Ngọc Kim, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Em Đặng Quốc Bảo, con trai anh Ngọc Kim bị vẹo cột sống đang điều trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Gia đình anh Kim rất khó khăn, không có khả năng chữa bệnh.
Sau khi báo đăng, bạn đọc khắp nơi gửi giúp cha con anh 11 triệu đồng để chữa bệnh. Thay mặt gia đình anh Ngọc Kim, chị Hồng Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.
H.NH. - M.Q.