

Chính phủ Bangladesh quyết định hủy kế hoạch gửi các bức tượng nghệ thuật đến Pháp để triển lãm sau khi 2 bức tượng thần Vishnu 1.500 tuổi đột ngột biến mất tại sân bay Dhaka chỉ vài giờ trước khi chúng được đưa đi tham dự cuộc triển lãm tại Viện bảo tàng Guimet.
Theo đạo Hindu, Vishnu là vị thần bảo vệ có 4 tay (ảnh), đứng hàng thứ 2 trong 3 vị thần chí tôn (hai vị thần còn lại là thần Hủy diệt Siva và thần Sáng tạo Brahma).
Hiện 15 người đã bị bắt giữ do bị tình nghi có liên quan đến vụ mất cắp. Chính phủ Bangladesh cũng đã yêu cầu cảnh sát quốc tế (Interpol) giúp đỡ tìm ra dấu vết của những kiệt tác trên. Trước đó, một kiện hàng gồm nhiều tác phẩm nghệ thuật khác của Bangladesh đã được gửi đến Paris. Tuy nhiên, vụ mất cắp lần này đã khiến chính phủ Bangladesh quyết định mang trở về nước các tác phẩm đã gửi đi trước đó.
X.H. (Theo BBC)