
“Tết đến, băng nhóm này càng hoạt động dữ tợn, liên tiếp dùng nón bảo hiểm (NBH) tấn công nạn nhân để cướp xe và các tài sản khác. Chẳng lẽ chúng ta lại để cho chúng gây án trước mũi mình sao?”. Đó là lời “khích tướng” của trung tá Nguyễn Đức Trí, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh với các chiến sĩ...
Băng cướp gia đình
Khi sàng lọc, xác minh 12 đối tượng, các CB-CS không khỏi giật mình bởi các đối tượng trong vụ án có quan hệ gia đình, là anh em ruột, bố mẹ, vợ chồng. Một người là cha của 3 đứa con; một người là mẹ của 4 đứa con (trong đó có 1 cặp vợ chồng). Theo nhận định của các cán bộ tham gia phá án, chính mối quan hệ ruột thịt này đã “lòe” hàng xóm và cả chính quyền địa phương - nơi chúng tạm trú. Mọi người không thể ngờ tới chuyện cả gia đình “sum họp” ở phường Linh Tây, Linh Chiểu (quận Thủ Đức) hay phường Long Phước, Long Bình (quận 9) là để… đi cướp. Vì thế, chúng ung dung trú ngụ, thản nhiên lấy nhà trọ làm nơi chứa “hàng” vừa cướp được.

20 chiếc xe máy mà băng nhóm của Hồ Văn Ten cướp được. Ảnh: Đ.LOAN
Hàng ngày, chúng thường chạy xe thành từng nhóm 3 đối tượng trở lên, khi thấy “con mồi”, chúng áp sát, rồi kiếm cớ “tại sao mày chạy xe nhanh thế; sao mày dám lấy vợ tao…” để gây sự. Sau đó, chúng ép nạn nhân vào lề đường, dùng NBH (đang đội trên đầu) tấn công, đánh đập nạn nhân rồi cướp xe và tài sản khác.
Thượng tá Phan Hồng Khanh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh phân tích: thủ đoạn của chúng hết sức tinh ma xảo quyệt. Chúng không mang hung khí, vũ khí theo người mà chỉ có NBH như mọi người đi đường. Nếu công an tuần tra, phát hiện có biểu hiện khả nghi và yêu cầu kiểm tra thì cũng không phát hiện được hung khí.
Kết hợp với kịch bản gây sự như trên, chúng còn đánh lừa cả người đi đường và ra tay một cách ngang nhiên, công khai. Nhiều nạn nhân bị cướp vào khoảng 20, 21 giờ và người dân khi chứng kiến cảnh ấy cứ nghĩ là đánh nhau do va quệt xe, đánh ghen nên… chẳng ai can thiệp. Chỉ khi bọn chúng cướp xong, chuồn mất, nạn nhân hô “Cướp, cướp…” thì mọi người mới ngộ ra.
Với “thế mạnh” đó, chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 12-2008 đến giữa tháng 1-2009, các đối tượng liên tiếp gây ra 17 vụ cướp trên địa bàn quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức… Trước tình hình này, dù chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2009, Công an quận Bình Thạnh vẫn lập chuyên án đấu tranh với quyết tâm bắt bằng được băng cướp.
Không tết để mọi người có tết
Tết Kỷ Sửu 2009, Trung tá Nguyễn Đức Trí, Phó ban chuyên án, người đã 30 năm chưa một lần nghỉ tết, lại tiếp tục sát cánh cùng anh em tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Trung tá Trí tâm sự: “Hoạt động của băng cướp này có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đến cuộc sống của người dân. CB-CS hạ quyết tâm: không ăn tết để mọi người dân có tết”.
Những ngày ấy, cứ 20 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, các trinh sát lại bí mật đeo bám, theo dõi hành tung của các đối tượng trong băng cướp. 28 Tết, một nhóm điều tra viên vẫn tỏa đi miền Tây, Long An… để xác minh lý lịch, quan hệ của các đối tượng. Ngay đêm giao thừa, khi mọi người quây quần bên gia đình thì các chiến sĩ của đội vẫn mải miết với chuyên án.
Đêm 1-2 (tức mùng 7 Tết), các trinh sát sau khi đeo bám đến khu vực cư xá Thanh Đa (phường 27) đã tổ chức kiểm tra và bắt giữ 6 đối tượng nghi vấn vừa mang 3 xe máy đến gửi ở bãi giữ xe. Truy xét nhanh, các trinh sát nhận ra có 2 xe đã bị thay đổi cấu trúc, bị đục số khung, số máy, thay biển số… còn 1 xe vừa bị cướp vào lúc 20 giờ ngày 1-2 tại khu vực ngã ba Vũng Tàu. Ngay trong đêm, toàn bộ lực lượng tỏa ra truy bắt các đối tượng.
Sáng 2-2, là thứ hai đầu tiên của năm mới 2009, toàn bộ 12 đối tượng (8 đối tượng trực tiếp trong băng nhóm và 4 tên liên quan) cùng với 22 xe gắn máy, hơn 40 triệu đồng, 2 lượng vàng… bị thu giữ “trọn gói” tại các nhà trọ, bãi giữ xe mà các đối tượng cất giấu. Trong 12 đối tượng, Lâm Văn Mèo (47 tuổi, ngụ Long An) là cha của Lâm Văn Hai (22 tuổi), Lâm Văn Tài và Lâm Văn Tuấn (2 anh em sinh đôi, 20 tuổi); Phùng Thị Kén (ngụ Long An) là mẹ của Hồ Văn Ten (23 tuổi, đối tượng cầm đầu) và Hồ Thanh Lùn, Hồ Thị Mỹ Hoa và là mẹ chồng của Phan Thị Mỹ Hạnh (vợ của Lùn). Theo lời khai của Mèo, vì không muốn làm nông nghiệp và làm mướn cực nhọc, hắn đã “động viên” 3 đứa con ruột trở thành những tên cướp chuyên nghiệp. Kết hợp với gia đình đồng hương Phùng Thị Kén, chúng “hoạt động” trên địa bàn rộng, khắp từ TPHCM sang Bình Dương.
Như vậy, chỉ sau 3 tuần trước, trong và sau Tết, chuyên án đã thành công. An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. “Trong lực lượng vũ trang, chuyện không có tết là bình thường. Quan trọng là được đóng góp sức mình cho bình yên của TP. Hy vọng đây sẽ là tín hiệu “hên” để CB-CS làm tốt nhiệm vụ trong năm 2009"- Phó Ban chuyên án Nguyễn Đức Trí bộc bạch. Với thành tích xuất sắc trên, Công an quận Bình Thạnh vừa được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thưởng đột xuất 2 triệu đồng.
ĐƯỜNG LOAN