Đài truyền hình Hàn Quốc SBS vừa khởi chiếu bộ phim City Hunter (Thợ săn thành phố) với sự tham gia của Lee Min Ho, Park Min Young, Lee Jun Hyuk, Goo Hara đã tạo nên cơn sốt phim truyền hình mới trong giới trẻ.
City Hunter được chuyển thể từ truyện tranh Nhật cùng tên xuất bản năm 1983. Do muốn gần gũi hơn với khán giả, các nhà làm phim Hàn Quốc đã đổi bối cảnh từ Tokyo những năm 1980 thành Seoul 2010.
Nội dung phim nói về quá trình TS Lee Yoon Sung truy tìm 5 kẻ sát nhân đã gây ra cái chết của cha mình 24 năm về trước. Trong hành trình nguy hiểm ấy, anh đã gặp và nảy sinh tình cảm với cô cảnh vệ Nhà Xanh Kim Na Na.
Khi khởi chiếu, phim liền bị so sánh với phiên bản điện ảnh của Thành Long năm 1993, kèm theo không ít lời chê trách. Tiếp theo đó là giới hâm mộ truyện tranh lên án City Hunter “treo đầu dê bán thịt chó” khi sử dụng tựa phim giống y chang nhưng nội dung khác xa với nguyên tác của nhà văn Tsukasa Hojo.
Từ tập 1 đến tập 3, phim luôn bị giới chuyên môn chỉ trích vì những hạt sạn trong kịch bản và lối diễn xuất gượng gạo của dàn diễn viên chính. Nhưng sau tập 4, nội dung lên đến cao trào, diễn viên định hình được phong cách nhân vật, đã tạo nên cú hích ngoạn mục. Chỉ số bạn xem đài tăng mạnh, hiện phim đang là quán quân rating ở Hàn Quốc.
Cơn sốt City Hunter còn lan sang các nước láng giềng như Trung Quốc, Mỹ và khu vực Đông Nam Á. Những trang web chuyên cung cấp phim Hàn với các dạng phụ đề khác nhau như Koreandrama.org (phụ đề tiếng Anh, Trung), Sohu.cn (phụ đề tiếng Trung) hay Kst.vn (phụ đề tiếng Việt) đều xếp City Hunter vào thể loại phim nóng.
Riêng tại thị trường Trung Quốc, City Hunter đã đánh bật tất cả các phim nội địa đang chiếu, vươn lên vị trí đầu bảng với tỷ lệ yêu thích là 9,6/10. Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 29-6 cũng đã đăng bài bình luận về hiện tượng City Hunter.
Tại Việt Nam, số lượng tải phim ở trang Kst.vn luôn vượt ngưỡng 25.000 lượt, kèm theo những lời bình luận chân thực của người hâm mộ dành cho dàn diễn viên chính.
PHƯƠNG THY