1. Don Nguyen, anh chàng sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ bỗng trở nên nổi tiếng với việc nhép lời bài hát của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Chỉ từ một cuộc chơi có tính chất thỏa mãn nhu cầu cá nhân, phục vụ cư dân mạng, internet cho thấy đây là một công cụ mà nếu biết khai thác cũng có thể thành công, nổi tiếng. Gần đây, trên trang web Youtube phổ biến một kiểu “nhép” mới, nhưng ngược hoàn toàn với cái kiểu của anh chàng Don Nguyen.
Đó là một bên xuất hiện hình và nhép môi theo lời các ca sĩ, nghệ sĩ, còn một bên chỉ xuất hiện “thanh”, bằng cách lồng tiếng cho những bộ phim, đoạn video clip có sẵn.
Bộ phim “Cung tâm kế” phiên bản Trung Quốc được lồng tiếng bằng cách sáng tác lời thoại mới. Ảnh: T.L.
Cuộc chơi nhép khớp khẩu hình này đang ngày càng phổ biến trên mạng. Chọn một bộ phim hài hước, hoặc nổi tiếng của Trung Quốc, Hàn Quốc, những show biểu diễn của một danh hài ngoại nào đó…, những bạn trẻ bắt đầu cuộc chơi của mình. Hầu hết các giọng lồng tiếng đều bắt chước giọng lồng trong phim bộ Hồng Công. Khác với việc lồng tiếng thường thấy trong các bộ phim, người lồng tiếng sẽ nhắc lại lời thoại của nhân vật trên phim đã được dịch, chỉ cần khớp khẩu hình và có ngữ điệu phù hợp.
Ở cuộc chơi “lồng tiếng” này, các tay chơi phải sáng tác mới nội dung, lời thoại cho bộ phim, đoạn clip mà mình thích. Việc khớp khẩu hình không khó, cái khó là sáng tác nội dung với một cốt truyện thích hợp với những điệu bộ của nhân vật.
2. Có một bộ phim nhiều tập lồng tiếng kiểu này đang được chú ý trên mạng đó là “Mít đặc Idol”. Đã có tới hàng chục ngàn lượt người “ghé thăm” clip này. Phải thừa nhận người thực hiện nó rất có năng khiếu. Mượn hình ảnh của cuộc thi âm nhạc Vietnam Idol, tác giả đã biến một bộ phim hài của Trung Quốc thành một bộ phim có cái tên là “Mít đặc Idol”.
Điểm thu hút của các tập phim được lồng tiếng này là các nhân vật có những câu thoại rất hài hước, mang đầy tính thời sự, gắn liền với những thứ khá quen thuộc với khán giả trong quảng cáo, phim ảnh, các chương trình game show… Người nghe phải bật cười với những câu nói như: “Phải tự tin như đang uống Millo, như đang xài Kotex”, “Tôi xài Gillette, không xài Kotex”. Hay ban giám khảo của “Mít đặc Idol” được cắt ghép từ đoạn clip của các giám khảo cuộc thi Vietnam Idol như Trần Mạnh Tuấn, Siu Black, Hồ Hoài Anh, cách lồng ghép khéo léo khiến người xem không khỏi bật cười.
Giờ đây, cư dân mạng còn truyền nhau một bộ phim có tên “Cung tâm kế” của Trung Quốc, cũng được đặt lại lời thoại mới đậm “tình hình” Việt Nam như: “Tết năm nay các loại mứt gừng, mứt bí, hột dưa đều được tẩm hóa chất với nồng độ rất cao. Đó là lợi ích kinh tế, sau 10 năm hoặc 20 năm các loại mứt này vẫn có thể ăn được”; “Các khanh làm rất tốt, các loại mứt này hãy đem phân phát cho toàn dân ăn thử để xem có tác dụng phụ hay không, còn ở trong cung hãy cứ sử dụng loại mứt không tẩm ướp”…
Gần chục phần của “Cung tâm kế” khiến cho người xem liên tưởng tới các tiểu phẩm hài vào đêm giao thừa của VTV, chỉ có điều những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam lại được diễn xuất bởi các diễn viên… ngoại. Nội dung lời thoại chứng tỏ người viết có khiếu hài hước và có óc quan sát, về kỹ thuật, việc khớp khẩu hình và điệu bộ của diễn viên cho thấy người thực hiện có vẻ là dân trong nghề.
3. Tất nhiên, vì là một sân chơi “vô thưởng vô phạt” nên “người chơi” đôi khi không biết tiết chế, quá đà trong việc sử dụng ngôn từ khiến cho đôi chỗ không tránh khỏi thô tục, thiếu thẩm mỹ… Đó cũng chính là trường hợp của không ít clip lồng tiếng rất bậy bạ, dung tục đang xuất hiện bên cạnh những clip khá hài hước, thú vị như kể trên.
Chỉ nhìn vào số lượng “views” (người xem), hoặc liếc qua những lời “comment” (bình luận) là đã có thể đánh giá về các “sáng tác” trên mạng. Những tác phẩm được đầu tư, thực hiện nghiêm túc và sáng tạo luôn thu hút sự chú ý, ngược lại những loại “rác” có nội dung dung tục, bậy bạ sẽ tự động bị tẩy chay.
Thái Trinh, cô học sinh Trường Bùi Thị Xuân (TPHCM), nổi tiếng với hình ảnh tự đàn và hát những ca khúc nhạc ngoại trên mạng, tâm sự trên một tờ báo: “Thể hiện bản thân là một nhu cầu. Đối với những bạn trẻ có tài năng thì việc thể hiện cho mọi người biết càng nên khuyến khích. Tuy nhiên cách thể hiện tài năng đó cũng như con dao hai lưỡi. Nếu mình thể hiện không đúng cách thì bị mọi người nhìn nhận là không có văn hóa. Còn nếu thể hiện có chừng mực, phù hợp thì người khác sẽ tôn trọng và yêu quý”. Khó có thể kiểm soát những “sản phẩm” vô thưởng vô phạt trên mạng, chỉ có sự tự ý thức của mỗi người và thước đo chính là sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cộng đồng mạng.
Hà Giang