Đại diện nhan sắc Việt Nam dự thi Miss World 2009 - Á hậu Hương Giang: Tôi tự tin và sẽ hết sức cố gắng

Đại diện nhan sắc Việt Nam dự thi Miss World 2009 - Á hậu Hương Giang: Tôi tự tin và sẽ hết sức cố gắng

Khi chính thức được Cục Nghệ thuật biểu diễn cho phép đại diện nhan sắc Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2009 tại Nam Phi từ 11-11 đến 12-12-2009, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009 tại Mỹ, Hương Giang đã bày tỏ tình cảm của cô với độc giả Báo SGGP, trước khi lên đường.

Á hậu Hương Giang

Á hậu Hương Giang

- Cảm xúc của Hương Giang khi được chọn đại diện VN tham dự cuộc thi Miss World 2009? Chị nghĩ mình có đủ tự tin?

Tôi rất vinh dự và tự hào được là đại diện của VN tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất toàn cầu. Tôi đang cố gắng hết sức để thể hiện được phong thái, tinh thần và sự duyên dáng của một người con gái Việt Nam. Tôi đặt ra mục tiêu là quảng bá về lịch sử - văn hóa - con người VN; về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và mời gọi bạn bè thế giới tới với nước ta vào năm sau. Tôi tự tin và hoàn toàn thoải mái về tâm lý. Cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người trong suốt cuộc thi, điều đó giúp tôi càng tự tin hơn.

- Hương Giang chuẩn bị đến đâu rồi? Điều gì khiến chị lo lắng nhất?

Hương Giang cao 1,80m nặng 56kg. Số đo 3 vòng: 86-61-92.

Từng đoạt các danh hiệu: Hoa hậu Hải Dương, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu và trong cuộc thi này Hương Giang còn nhận thêm hai giải: Hoa hậu mặc áo dài đẹp nhất và Hoa hậu ảnh. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2006.

Nhà thiết kế Thuận Việt hỗ trợ tôi trong trang phục dân tộc. Chiếc áo dài của Thuận Việt thiết kế cũng mang chủ đề Ngàn năm Thăng Long với hai màu chủ đạo là vàng và đỏ. Trên áo thêu tay hình tượng con rồng và nhiều hoa văn cổ. Ngoài ra Thuận Việt cũng chuẩn bị cho tôi thêm 6 bộ áo dài cách tân khác, nhìn trẻ trung hiện đại, nhưng vẫn rất dân tộc. Tôi cũng mang theo rất nhiều áo dài để mặc trong suốt cuộc thi vì đây là trang phục tôi thấy rất thoải mái và hãnh diện.

Về đồ dạ hội và trang phục thường ngày, tôi mang theo khoảng 25 bộ, do NTK Sơn Collection hỗ trợ. Hành trang của tôi còn là vốn kiến thức xã hội và ngoại ngữ giao tiếp, kinh nghiệm từ các cuộc thi trước và nhất là nụ cười thân thiện rất Việt Nam. Điều khiến tôi lo lắng nhất là sức khỏe. Theo lịch hoạt động của cuộc thi mà tôi mới nhận được, các thí sinh phải di chuyển liên tục. Ngày 6-11 tôi lên đường sang Anh và ở đây 4 ngày, sau đó sang Nam Phi. Trong khi ở Anh đang là mùa đông rất lạnh, thì sang Nam Phi lại là mùa nóng. Tôi lo không biết sức khỏe của mình có chịu nổi việc thay đổi khí hậu đột ngột này hay không?! Trong hành lý tôi mang theo, sẽ có rất nhiều thuốc bổ.

- Hương Giang có thể cho biết vật bán đấu giá? Và phần thi tài năng sẽ ra sao?

Đó là một bức tranh thêu tay chùa Một Cột. Tôi đang học múa kiếm với thầy của Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, để tham gia phần thi tài năng. Sở dĩ tôi chọn học múa kiếm vì tôi rất thích vở cải lương Tiếng trống Mê Linh. Tôi thích thần thái, phong cách, sự quả cảm của Hai Bà Trưng và bài múa của tôi dựa vào hình ảnh này. Chắc chắn tôi không biểu diễn hoàn hảo như một diễn viên múa chuyên nghiệp, nhưng tôi tin mình truyền tải được “chất” đặc trưng dân tộc trong bài múa của mình.

- Hương Giang có được huấn luyện cấp tốc trước khi lên đường dự thi?

Thời gian quá gấp gáp, tôi không kịp tham gia một khóa huấn luyện cấp tốc nào. Đây là điều thiệt thòi, song tôi tin vốn kiến thức xã hội, giao tiếp của mình đủ để thể hiện. Hàng ngày tôi dành toàn bộ buổi sáng học tiếng Anh, 2 tiếng tập múa kiếm cho phần thi tài năng và khoảng 2 đến 3 tiếng học trang điểm, làm tóc. Tại cuộc thi Miss World, các thí sinh phải tự làm hết tất cả mà không có sự trợ giúp nào.

- Hẳn gia đình là điểm tựa cho chị trong thời gian này?

Tôi chỉ còn mẹ và chị gái, nhưng mẹ tôi vẫn ở Hải Dương, chị gái sống và làm việc tại Hà Nội, còn tôi sống một mình tại TPHCM. Hôm mẹ tôi nghe tin con gái được chọn đi thi Miss World 2009, mẹ tôi mừng và hãnh diện lắm. Mẹ tôi sẽ vào TPHCM để thăm và chăm sóc, bồi bổ cho tôi trước khi tôi lên đường. Gia đình là chỗ dựa tinh thần rất lớn với tôi.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục