Ứng xử văn hóa

Đón chào khách

Chuyện kể rằng, tại một buổi đón tiếp các quan khách thành phố về thăm bà con trong khu phố nghèo. Cả khu phố trước đó mấy ngày… đông vui như ngày hội. Hẻm sạch, nhà cửa ngăn nắp, khẩu hiệu treo khắp nơi…

Thậm chí mấy bác chở ba gác, đạp xích lô hay cả xe ôm, gánh hàng rong… cũng “nhiệt liệt chào mừng...”. Ngày đón khách, mấy vị lãnh đạo phường và khu phố cứng ngắc trong đồ lớn đi ra đi vào chờ khách.

Khách đến thật giản dị trong bộ bồ đi làm thường ngày. Bà con được một bữa cười vui vì khách đến để tìm hiểu về trợ cấp cho các hộ nghèo khó khăn.

Chuyện kể rằng, có một buổi đón khách nước ngoài đến chào xã giao. Ông chủ nhiều việc mà khách đến muộn không hiểu lý do. Ông bực mình. Khách đến xin lỗi và kể chuyện xe phải đậu đúng chỗ quy định bên kia đường, nên khách phải đi vòng vèo mãi mới tới. Khi đi qua đường lại bị mấy học sinh đi xe máy đụng rách áo.

Khách chỉ chỗ áo rách và luôn miệng so-ri. Ông chủ nháy mắt cho người phiên dịch và bỗng phát một mạch: thanh-kiu, bái bai… Mọi người ngẩn người nhìn nhau, may có người phiên dịch nhanh miệng đỡ lời.

Không biết ngoại ngữ đừng ẩu, có ngày quê chết!

Chỉ là những chuyện vui, dễ quên, nhưng phải sửa!

TH. ÂN

Tin cùng chuyên mục