Nhiều công trình dân sinh được đầu tư bạc trăm triệu, bạc tỷ nhưng xây dựng nửa chừng rồi bỏ hoang; có công trình cơ bản hoàn thành nhưng chỉ để “ngắm”! Thậm chí có công trình, đơn vị thi công dù được “rót” vốn nhiều hơn so với khối lượng thực tế nhưng cũng ngưng thi công, dẫn đến nguy cơ lãng phí rất cao…
Xây sàn nhà để… phơi lục bình
Mô hình “nhà vượt lũ” đang bị bỏ hoang tại ấp 3, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh
Hàng ngày, đi qua đi lại nhìn thấy công trình đồ sộ gần nhà mình nằm dầm mưa dãi nắng, anh Năm Phương (ngụ ấp 3, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) cảm thấy đau lòng dù đó không phải là công trình của riêng mình. Anh Năm Phương cho biết, khoảng năm 2001, một nhóm công nhân chở sắt, đá, xi măng… đến đây xây dựng công trình này, nhiều người dân hỏi thì được biết đó là công trình mô hình “nhà vượt lũ” cho bà con nghèo thường xuyên bị ngập nước.
Nghe vậy, không ít người dân sung sướng vui mừng vì tương lai không xa họ sẽ có nơi “an cư lạc nghiệp”, nhất là các hộ hàng năm phải chạy lũ. Lúc đầu công trình thi công khá nhanh, sau đó chậm dần, cuối cùng dừng hẳn và dang dở cho đến nay. Qua quan sát, công trình đã cơ bản xây xong phần sàn khoảng 400m2, riêng phần nhà thì chưa xây dựng.
Anh Hai Hải - một người dân ngụ ấp 3, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, nói: “Tụi tui ở đây nghiên cứu thấy mô hình nhà vượt lũ này không có hiệu quả cao, vì chỉ riêng phần chi phí sàn nhà đã quá cao, còn nguyên con (thân nhà) thì… ngoài khả năng của người nghèo. Nói thật, nhà vượt lũ này không phù hợp nên Nhà nước đã chuyển sang đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư, do vậy công trình bị bỏ hoang cho đến nay”.
Một số người dân đã tận dụng phần trên của sàn nhà để phơi lục bình, dùng lưới bao phần dưới sàn nhà để nuôi vài chục con gà và vịt, xem như của đổ hốt lại được bao nhiêu quý bấy nhiêu.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, mô hình nhà vượt lũ là đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Xây dựng, được triển khai thực hiện thí điểm ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhưng đề tài vẫn chưa nghiệm thu và bàn giao công trình cho địa phương quản lý sử dụng, từ đó cho thấy tỷ lệ thành công của đề tài mô hình “nhà vượt lũ” là thấp.
Công trình xây để… “ngắm”
Tại những buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, nhiều cử tri của 5 xã cù lao thuộc huyện Thanh Bình kiến nghị nhà nước cần sớm đưa Phòng khám khu vực Tân Bình tọa lạc xã Tân Bình, huyện Thanh Bình vào sử dụng, vì công trình đã thi công xong gần 1 năm. Phòng khám khu vực Tân Bình xây dựng trên diện tích quy hoạch 2.500m2, gồm 22 phòng chức năng (phòng siêu âm, phòng xét nghiệm, phòng cấp cứu…) với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.
Theo một số người dân cho biết, từ khi hoàn thành (tháng 6-2007) đến nay, công trình này chỉ... để “ngắm”. Vừa qua, một trường hợp tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Tân Bình, mọi người đưa người bị thương đến Phòng khám khu vực Tân Bình để cứu chữa.
Nghe tiếng kêu la trong đêm, một số người dân sống quanh đấy mở cửa nhà ra nói “Phòng khám xây xong nhưng chưa đưa vào hoạt động”, thân nhân người bị nạn bức xúc la lớn “Vậy xây phòng khám để làm gì”, rồi vội vã lên xe về Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Châu (An Giang) để điều trị.
Ông Lê Văn Bé Tư - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình - cho biết: “Phòng khám chưa đưa vào hoạt động được là do thiếu hệ thống điện 3 pha, đài nước và hệ thống cung cấp nước sạch. Tất cả các vấn đề trên đang được triển khai thực hiện nhưng tiến độ chưa nhanh, vì vậy công trình chậm đưa vào sử dụng, ít nhiều cũng gây lãng phí”.
Tại công trình Trường THCS Phạm Hữu Lầu (tọa lạc phường 6, thành phố Cao Lãnh, có quy mô 27 phòng học và một số công trình phụ, tổng kinh phí đầu tư trên 5,1 tỷ đồng), đơn vị trúng thầu đã ngưng thi công nhiều tháng qua.
Điều đáng nói là nhà thầu đã được ứng trước hơn 4,9 tỷ đồng, trong khi khối lượng thực tế thi công chỉ được quyết toán trên 3,5 tỷ đồng! Tiến độ thi công của công trình này chậm nhiều tháng so với hợp đồng, và nếu không có giải pháp tháo gỡ thì nguy cơ gây lãng phí đối với công trình trên là rất cao.
Hồng Ngự (SGGP 12G)