“Quả đào lửa” cảnh báo:

Gậy ông đập lưng ông!

Gậy ông đập lưng ông!
Gậy ông đập lưng ông! ảnh 1

“Quả đào lửa” là một tiếng cười ý nghĩa, thâm thúy.

Vài năm trở lại đây, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, Nhà hát Kịch TPHCM đã đầu tư thực hiện nhiều vở hài kịch ngắn và bước đầu đạt được những thành công nhất định. Các hài kịch ngắn của nhà hát như: Đụng độ, Bí kíp, Luơng duyên mùa xuân, Vỏ dưa vỏ dừa, Chuyện nàng hoa hậu… mang đến cho khán giả những chuyện kịch rất gần gũi với đời sống người dân nên dễ được đón nhận nồng nhiệt.

Trong chương trình Tiếng cười sân khấu trình diễn vào tối 4-6-2006 này, ngoài các tiểu phẩm hài của các nhóm hài quen thuộc ở thành phố tham gia biểu diễn, nhà hát sẽ giới thiệu đến công chúng hài kịch ngắn Quả đào lửa (tác giả - đạo diễn: Hoàng Duẩn).
 
Quả đào lửa kể về một gia đình có hai cha con rất giàu có, nổi tiếng với “truyền thống” hai đời làm… mực giả. Khi người cha mất đi, người con lâm trọng bệnh phải tìm thầy thuốc chạy chữa… Ông bắt mạch, đoán được bệnh và xem sách để bốc thuốc… Nhưng hỡi ôi, các dòng chữ trong những trang sách giờ đây đã “biến mất” hết, bởi nó được viết bằng… mực giả của gia đình người làm mực tặng.

Quả đào lửa là kịch hài dân gian, được đạo diễn Hoàng Duẩn dàn dựng với những mảng miếng, tình huống kịch đơn giản nhưng tạo được tiếng cười ý nghĩa, thâm thúy. Ngoài việc mang lại cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, vở diễn còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ chuyên làm… hàng giả như cha con ông làm mực giả vậy. Vở diễn như một thông điệp mà ê kíp thực hiện muốn gởi đến công chúng hôm nay, nếu chúng ta cứ mải mê chạy theo việc kiếm tiền làm giàu bằng cách làm hàng hóa giả thì chắc chắn sẽ có một ngày không xa gậy ông lại đập lưng ông!

Ngoài vai trò là tác giả và đạo diễn, Hoàng Duẩn vào vai anh chàng làm mực giả bủn xỉn, keo kiệt rất… đáng bị lên án!

ĐỖ NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục