Giữ xe đạp miễn phí – việc làm đáng biểu dương

Giữ xe đạp miễn phí – việc làm đáng biểu dương

Là một học sinh cấp 3, tôi đi học bằng chiếc xe đạp do cha mẹ thưởng nhân dịp tôi thi đậu vào trường THPT hệ công lập. Thế nhưng đi đến đâu, khi gửi xe, tôi thường nhận được lời từ chối giữ xe hoặc nếu có thương tình cho gửi cũng thường lấy với giá 1.000 đồng/lượt.

Giữ xe đạp miễn phí – việc làm đáng biểu dương ảnh 1

Lực lượng TNXP tham gia giữ xe tại khu Văn hóa Đầm Sen. Ảnh: D.T.

Mùng 3 Tết Bính Tuất, tôi đi Hội Hoa xuân. Khi vào bãi giữ xe do TNXP đảm trách tại lề đường Nguyễn Thị Minh Khai (trước cổng Công viên văn hóa Tao Đàn), tôi rất ngạc nhiên khi thấy bảng giá giữ xe niêm yết công khai: 2.000 đồng/lượt/xe máy; xe đạp: miễn phí. Đây là việc làm không những mang tính chất phục vụ xã hội mà còn thể hiện tính kỷ cương của việc giữ xe lấy đúng giá trong dịp Tết.

Tôi tự hỏi tại sao TNXP lại giữ xe đúng giá quy định trong khi các bãi giữ xe tư nhân thì lấy quá giá quy định. Đối với họ, việc giữ xe trong 3 ngày Tết là dịp hốt bạc cho cả năm. Thế nhưng việc kiểm tra xử phạt của cơ quan chức năng đối với các bãi giữ xe lấy quá giá xem ra vẫn còn lơi lỏng.

Qua quan sát, tôi thấy rất đông người mang xe vào gửi và anh chị em TNXP làm việc rất khẩn trương trong việc kiểm tra số xe, ghi phiếu và thu tiền, chứng tỏ người dân đã tin cậy với công việc giữ xe của lực lượng TNXP. Mong sao TPHCM ngày càng có nhiều bãi giữ xe do TNXP đảm trách để người dân khỏi phải kêu ca vì phải gửi xe với giá cắt cổ.

Trong đêm giao thừa Tết Bính Tuất, gia đình chúng tôi đi xem đường hoa Nguyễn Huệ, có nhiều người đã chắn đường để giữ xe và họ đã “chém đẹp” 8.000đ/xe, thậm chí đối với xe xịn họ lấy 12.000đ – 15.000đ/xe.

Trong khi đó, ở Hội Hoa xuân Tao Đàn và Công viên Văn hóa Đầm Sen, lực lượng TNXP vui vẻ phục vụ nhân dân với giá 2.000đ/xe máy (bất cứ loại xe máy nào) và không lấy tiền giữ xe đạp. Đề nghị UBND TPHCM khen thưởng các đơn vị TNXP, đồng thời phạt nặng những điểm giữ xe quá giá.

NGUYỄN XUÂN BÌNH - D.T.

Tin cùng chuyên mục