Gởi sắc màu, điệu nhạc lên Đà Lạt

Gởi sắc màu, điệu nhạc lên Đà Lạt

Không phải vô tình mà họa sĩ Hoàng Ân (Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng) tổ chức triển lãm tranh lần thứ 15 của mình tại thành phố hoa Đà Lạt. Chuyển 50 bức tranh sơn dầu khổ trung bình là 50 x 40cm, vẽ trên giấy polymer có độ bền cao, không rách, không thấm nước… từ thành phố biển Đà Nẵng lên thành phố hoa Đà Lạt cao nguyên, phải có cái gì đó ý nghĩa lắm.

Gởi sắc màu, điệu nhạc lên Đà Lạt ảnh 1

Họa sĩ Hoàng Ân.

Vốn là người Phú Vang, Thừa Thiên, Hoàng Ân nói nhỏ và nói ít. Anh tâm sự: “Mình chọn Đà Lạt mùa xuân này để triển lãm tranh lần thứ 15 là để hòa màu sắc tranh Hoàng Ân vào xứ hoa Đà Lạt”.

Có thể hiểu tâm hồn người con gốc Thừa Thiên Huế, sinh sống và trưởng thành trên thành phố Đà Nẵng đầy nắng biển và gió biển… với Đà Lạt ngàn hoa. Tranh của Hoàng Ân lần này là những sáng tác mới, thật kỹ càng, chăm chút. Nhiều tranh tĩnh vật, nhiều hoa, nhiều nước, nhiều núi, nhiều mây, cây cỏ, trăng xanh và đẫm tình người.

Sau khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật, Hoàng Ân trở thành một họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp. Chính TP Hồ Chí Minh là điểm thể nghiệm và thử thách khả năng và phong cách sáng tác của Hoàng Ân. Năm 1989, chính tại Đà Nẵng và tại TP Hồ Chí Minh, Hoàng Ân với 4 triển lãm đã tạo ấn tượng mạnh đối với giới hội họa TPHCM.

Gởi sắc màu, điệu nhạc lên Đà Lạt ảnh 2

“Tĩnh vật”, tranh sơn dầu của Hoàng Ân.

Và liên tục hầu như năm nào anh cũng triển lãm tranh khắp mọi miền đất nước, nhất là tại các thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Nha Trang… Tranh của Hoàng Ân có mặt tại nhiều triển lãm quốc tế và trong các bộ sưu tập của các bảo tàng và sưu tập cá nhân.

“Thẳng thắn, thỏa đáng và thỏa thích” là suy nghĩ khi xem tranh Hoàng Ân. Bởi vì trong tranh của Hoàng Ân có màu chủ đạo là nắng sáng và lửa vàng. Là một nghệ sĩ nhiều tài, Hoàng Ân còn giỏi thơ và giỏi đàn. Như là sự tự nhiên của tâm hồn, tranh Hoàng Ân bao giờ cũng là sự kết hợp hài hòa giữa Họa – Thơ – Nhạc.

Đẫm mình trong dân ca Huế có sông Hương và dân ca Quảng có sông Thu Bồn, Hoàng Ân hòa quyện vào tâm hồn mình chất mộng mơ thâm trầm và chất nóng, quyết liệt. Anh như là một phần nào đó của hình ảnh đèo Hải Vân vậy!

Mùa này ở Đà Lạt mát mẻ và nên thơ nên nhạc. Hoàng Ân đem tranh lên Đà Lạt lần đầu tiên là một sự tự nguyện thử sức mình mà gởi thêm sắc cho hoa, gởi thêm giai khúc cho nhạc… Và gởi một tâm tình yêu cái đẹp…

* Triển lãm từ 24-3 đến 4-4 tại cụm biệt thự cổ, số 26 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt.

SA NAM 

Tin cùng chuyên mục