1. Sáng 10-11, tòa nhà đầu tiên của mô hình “Đô thị Internet” VN (Internet City) chính thức được khởi công tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), nằm ở quận 9. Đây chính là công trình khởi đầu cho những nỗ lực đưa TPHCM thành một “Silicon” của VN bằng trí tuệ của người dân VN, mà người khởi xướng là ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Quản lý SHTP và hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chíp Sáng – chủ đầu tư công trình.
Mô hình “Đô thị Internet”.
Khởi nguồn năm 1992, ý tưởng xây dựng SHTP được hình thành từ tâm huyết của ông Trực và một số cán bộ, trí thức lúc bấy giờ là làm thế nào để trung tâm kinh tế lớn nhất nước có thể “đi trước và về đích trước” trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Mọi người quyết định: VN cũng như TPHCM không thể trở thành nơi bán rẻ sức lao động thông qua những xưởng sản xuất, gia công phần mềm, mà phải tận dụng khả năng trí tuệ con người VN - vốn được đánh giá không thua kém bất cứ nước nào trên thế giới, để làm chủ ngành công nghệ cao. Tuy nhiên, phải 10 năm sau, bản thiết kế của SHTP mới có đủ cơ sở pháp lý để triển khai. Từ đây, thông qua các chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ, nhiều người tâm huyết với đất nước trong cũng như ngoài biên giới đã đồng lòng hợp tác để xây dựng mô hình “Đô thị Internet” VN.
Do tuổi cao, từ đầu năm 2007, ông Phạm Chánh Trực không còn đảm nhận vai trò Trưởng ban Quản lý SHTP. Nhưng với tâm huyết của mình, ông quyết định sáng lập Công ty cổ phần Chíp Sáng, tiếp tục làm đầu mối huy động nguồn lực để thực hiện khát vọng biến vùng đất trũng phèn “vùng bưng 6 xã” phía Đông Bắc TP thành “Đô thị Internet”.
Theo kế hoạch, công trình đầu tiên (cao 9 tầng trên diện tích hơn 0,5ha, được đầu tư vốn ban đầu 10 triệu USD) của mô hình này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2008, trở thành “không gian kết nối toàn cầu” cho hoạt động của các công ty “không nhà máy” của VN.
2. Trong khi đó, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ở cực đối xứng - phía Tây Nam TP, công tác chuẩn bị cho việc khởi công khu liên hợp giải trí và du lịch sinh thái lớn nhất VN cũng được khẩn trương hoàn tất.
Những ngày sau giải phóng, “cánh đồng chết” thuộc xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai của huyện Bình Chánh, đã thấm đẫm mồ hôi, công sức cải tạo của các lớp thanh niên xung phong và người dân TP. Nhưng do đặc tính cố hữu của vùng đất trũng phèn này, người dân vẫn không thoát khỏi cảnh nhà tranh vách lá, chạy ăn từng bữa.
Đau đáu nỗi lòng của người dân, năm 1997, lãnh đạo TP quyết định kêu gọi đầu tư để quy hoạch cải tạo nơi đây thành khu du lịch sinh thái. Tuy nhiên, dù quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, suốt gần 10 năm, nhiều nhà đầu tư lặn lội đến “ngó” rồi lại đi…
Mãi đến tháng 8-2007, doanh nghiệp Việt Nam là C.T Group, đã quyết định “bắt tay” với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn để thực hiện khát vọng biến 423 ha nơi đây thành một “Disneyland”. Chỉ trong thời gian ngắn, chủ đầu tư đã mời được 7 tập đoàn lớn trong lĩnh vực đầu tư tài chính và giải trí (Lion Group, Sunway, Parkson ở Malaysia; Swire ở Hồng Công; Quỹ đầu tư Media will, SP Setia ở Hàn Quốc; MGM ở Mỹ) tham gia tư vấn, thiết kế, tài trợ cho dự án.
Theo kế hoạch, dự án Khu liên hợp giải trí và du lịch sinh thái hồ Vĩnh Lộc sẽ được khởi công vào tháng 1-2008 với số vốn ban đầu 3.000 tỷ đồng, năm 2010 hoàn thành giai đoạn 1...Điểm đặc biệt của dự án là cùng với những hạng mục vĩ đại như hồ kết hợp biển nhân tạo rộng nhất VN (80ha), các khu giải trí - nghỉ dưỡng – liên hợp thể thao - trung tâm mua sắm – phim trường với công nghệ, thiết bị hiện đại nhất thế giới, các khu bảo tồn bảo tàng thiên nhiên – mỹ thuật tầm cỡ.
***
Hai câu chuyện trên có một điểm chung: Khát vọng làm thay đổi bộ mặt, vị thế của TP, của đất nước bằng quyết tâm và trí tuệ VN thông qua những việc làm rất cụ thể – điều đang rất cần ở đất nước chúng ta.
PHẠM PHƯƠNG ĐÔNG