
Họ là những thanh niên tiêu biểu thuộc thế hệ 8X - năng động, sáng tạo, chủ sở hữu của những “bộ sưu tập” các giải thưởng, học bổng trong nước và quốc tế. Họ còn là những tấm gương về tinh thần phấn đấu. Hơn hết, họ là những đảng viên trẻ - sinh viên 3 tốt cấp thành phố năm 2005.
- Những “thợ săn” học bổng

Nguyễn Quang Dũng (X) và sinh viên các nước tại Diễn đàn Thanh niên tiểu vùng sông Mêkông.
Lâm Xuân Nhật, sinh viên lớp cử nhân tài năng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học KHTN TPHCM là người đoạt rất nhiều giải thưởng về công nghệ thông tin trong nước và quốc tế, sở hữu “bộ sưu tập” đáng nể với những danh hiệu, học bổng.
Những giải thưởng mà Nhật đạt được trong những năm học đại học luôn là niềm mơ ước, phấn đấu của nhiều sinh viên chuyên tin khác: Giải vàng siêu cúp cá nhân tại Olympic Tin học sinh viên toàn quốc với số điểm tuyệt đối 100/100, vô địch cuộc thi Lập trình trò chơi châu Á Asiagames…
Cũng là “dân” công nghệ thông tin nhưng lại là sinh viên của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Trần Quốc Trung đã “trang bị” cho mình một loạt học bổng về công nghệ thông tin như học bổng Vallet, PSV…
Khá bận rộn với vai trò của một Phó Bí thư Chi bộ sinh viên và nhiều công tác đoàn, hội khác nên thời gian dành cho học tập, nghiên cứu đều được Trung “lập trình” rất kỹ. “Vì thế mới không bị stress, nếu không thì…” - Trung cười vui vẻ. Là một trong những sinh viên xuất sắc, Trung tự đặt ra mục tiêu cho mình là hoàn thành khóa học với thành tích nằm trong ba hạng đầu vì “để có thể được giữ lại trường giảng dạy và nghiên cứu” như lời Trung tâm sự.
Năng động, tự tin, nhiệt tình là những gì mà chúng tôi cảm nhận được ở Nguyễn Quang Dũng, 21 tuổi, sinh viên Đại học KHXH&NV TPHCM. Trong suốt 4 năm theo học tại khoa Đông Phương học, Nguyễn Quang Dũng đã đoạt được nhiều học bổng và giải thưởng khá ấn tượng: Học bổng du học 1 tháng tại Thái Lan do Bộ Ngoại giao Thái Lan cấp; học bổng theo học ngành Quản trị marketing trị giá 1.800 USD của Học viện Kent (Úc) tại Việt Nam; là sinh viên duy nhất của trường tham dự diễn đàn Thanh niên tiểu vùng sông Mêkông 2 năm liền với vai trò vừa là thành viên vừa nằm trong Ban điều hành của diễn đàn…
Với Trần Lục Thanh Tuyền, cô sinh viên khoa Kinh tế học, Đại học Quốc gia TPHCM thì: “Những thành tích mà tôi đạt được trong học tập chỉ “nhỏ xíu” à, so với nhiều bạn khác cũng chưa thấm là bao”. Khiêm tốn là vậy nhưng thành tích học tập của cô gái 20 tuổi này cũng rất đáng nể: Kết thúc năm học với điểm trung bình 9,28, nhận học bổng của Tập đoàn Posco (Hàn Quốc) và quan trọng nhất đối với Tuyền là đoạt giải khuyến khích cuộc thi Phát minh xanh Sony 2005 - một cuộc thi thường niên do Bộ GD-ĐT, Bộ TN-MT và Công ty Sony phối hợp tổ chức. Cùng với nhóm bạn của mình, Tuyền đã “tự biên, tự diễn” một bộ phim thiếu nhi về khoa học và đã chinh phục được cảm tình của Ban Giám khảo cuộc thi.
- Trưởng thành từ giảng đường đại học
Có một điểm chung nhất ở Tuyền, Dũng, Trung: họ đều là những đảng viên trẻ trưởng thành từ ghế nhà trường. Trần Quốc Trung luôn tự hào vì mình là học sinh duy nhất của Trường chuyên Hoàng Lê Kha (tỉnh Tây Ninh) được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. 4 năm học đại học thì có đến 3 năm Trung giữ vai trò giám sát của đội hình chuyên tuyên truyền phòng chống ma túy trong chiến dịch Mùa hè xanh. Những ngày rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây Nam bộ, cùng ăn, ở, sinh hoạt với những người dân nghèo đã tích lũy thêm nhiều vốn sống cho chàng sinh viên - đảng viên trẻ này.
Cũng được kết nạp Đảng ngay từ lúc còn học phổ thông trung học, với Trần Lục Thanh Tuyền thì “được kết nạp Đảng khi còn trẻ tuổi sẽ là động lực để tôi tiếp tục sống đẹp, học tốt và làm chăm”. Làm đội trưởng đội hình tham gia chiến dịch Mùa hè xanh của Khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TPHCM tại mặt trận Bến Tre, Tuyền đã đặt “nghị quyết” với riêng mình: Quyết hoàn thành nhiệm vụ! Và lời hứa ấy đã trở thành hiện thực khi đội hình của cô luôn hoàn thành nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu.
Được kết nạp Đảng đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3-2005 vừa qua, Nguyễn Quang Dũng tuy chưa có dịp được “thử lửa” ở chiến dịch Mùa hè xanh nhưng Dũng cũng tự tìm cho mình một cách rèn luyện, phấn đấu khác. Thông qua những lần tham gia các diễn đàn với các bạn sinh viên nước ngoài, Dũng đã có dịp giới thiệu với bạn bè các nước một diện mạo mới về đất nước và con người Việt Nam: thân thiện, năng động và hòa nhập.
Dũng tâm sự: “Chúng ta có tiềm năng nhưng chưa khai thác hết. Tôi mong muốn trong tương lai sẽ lại có điều kiện để giới thiệu Việt Nam với bạn bè năm châu một cách rõ nét hơn”. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đối với Dũng là cả một niềm vinh dự lớn: “Bây giờ, tôi không chỉ là một Dũng - sinh viên mà còn là Dũng - đảng viên trong mắt thầy cô và bạn bè. Vì thế, tôi phải không ngừng rèn luyện và phấn đấu để luôn đáp ứng được những điều mà thầy cô, bạn bè kỳ vọng”.
THẠCH THẢO