Hồn Việt với ngày 30-4

Hồn Việt với ngày 30-4
Hồn Việt với ngày 30-4 ảnh 1

Kỷ niệm 33 năm ngày đất nước được giải phóng,nguyệt san Hồn Việt của Hội Nhà văn Việt Nam có những bài viết đặc biệt về cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc.

Đặc biệt, bài viết của nhà báo lão thành Phan Quang “Bác Hồ với phóng viên”,qua từng câu chuyện kể, chúng ta đều có thể học tập từ tư chất nhà báo và cách hành xử  hàm chứa ý nghĩa nhân văn của Người: “Viết cho đúng, cho hay và cho nhiều người đọc”. Bên cạnh ấy là những trang viết về hành động của ông Dương Văn Minh trong ngày 30-4-1975.

Đó là cuộc trao đổi thẳng thắn của phóng viên với những người đã từng tiếp xúc, làm việc trong công tác địch vận với ông Dương Văn Minh trong chiến tranh như: Thiếu tướng Võ Văn Thời, nguyên Cục trưởng Cục Địch vận - Tổng cục Chính trị,Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè và  Đại tá Nguyễn Văn Tòng, nguyên trưởng phòng tổ chức Cục Địch vận.

Và kết luận cuối cùng để bây giờ sau 33 năm, chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn ông Minh với những gì mà Cục trưởng Võ Văn Thời đã nói về ông: “Lòng yêu nước biểu hiện không dưới dạng này thì dạng khác, vào thời nào cũng có. Chúng ta phải biết khơi gợi cho đúng chỗ, đúng lúc thì  nó sẽ có ích cho quyền lợi chung của dân tộc. Đó chính là trường hợp của ông Dương Văn Minh”.

Đó cũng là thành quả của cuộc vận động suốt từ năm 1961 đến 1975, là những cuộc bố trí gặp gỡ để ông Mười Ty (Dương Thanh Nhựt, đại tá cách mạng, em ruột của ông Minh) và ông Minh gặp nhau tại nhà ông Dương Thanh Sơn, em của hai người… Bên cạnh ấy, qua người con trai trưởng của ông Dương Văn Minh - ông Dương Minh Đức, ta cũng  hiểu hơn con người ông Minh khi nghe ông Đức tâm sự: “ Ba tôi nhắc làm việc gì cũng phải nghĩ đến dân tộc là trên hết”…

Bài viết “Bờ xôi, ruộng mật chính là hồn Việt” của TS Nguyễn Lân Dũng đã phân tích rất sâu sắc về tình hình nông nghiệp của đất nước hiện tại. Là một báo động đỏ khi nông dân Việt Nam vẫn còn xa lạ với cách mạng sinh học; khi ruộng nương ngày càng bị bê tông hóa và khi  nông dân ngày càng bị mất đất canh tác, cơ cực vì giá đền bù không thỏa đáng…

Bên cạnh là phân tích rất căn nguyên của GS Trần Thanh Đạm về tình hình học sinh không thích học môn sử, một vấn đề đau đầu của ngành giáo dục hiện nay.  Và một phát hiện về việc xây dựng Cố cung tráng lệ, hoành tráng của Trung Quốc có sự góp mặt của một kiến trúc sư  người Việt, đó là  Nguyễn An - người  thiết kế chính của các công trình này. Ngày nay Trung Quốc đã có nhiều bài viết, công trình về nhân vật xuất chúng Nguyễn An với những lời ngợi ca hết lời…

Châu Long


---------------------
Hồn Việt số 11 phát hành ngày 30-4-2008 trên toàn quốc. Bạn đọc có thể đặt mua ở các bưu điện – mã số: C.887. Phát hành tại: số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TPHCM.

Tin cùng chuyên mục