Hồng Công: Biểu tình phản đối dẹp thức ăn đường phố biến thành bạo loạn

Khu Mong Kok ở Hồng Công (Trung Quốc), sáng nay, 9-2, trở lại yên tĩnh nhưng đường phố vẫn còn những dấu vết, đám cháy, vỉa hè bị xới, đủ loại mảnh vỡ vương vãi... sau một đêm biểu tình biến thành bạo loạn chống cảnh sát.
Hồng Công: Biểu tình phản đối dẹp thức ăn đường phố biến thành bạo loạn

(SGGPO).- Khu Mong Kok ở Hồng Công (Trung Quốc), sáng nay, 9-2, trở lại yên tĩnh nhưng đường phố vẫn còn những dấu vết, đám cháy, vỉa hè bị xới, đủ loại mảnh vỡ vương vãi... sau một đêm biểu tình biến thành bạo loạn chống cảnh sát.

Biểu tình biến thành bạo loạn đường phố từ đêm 8 đến sáng 9-2-2016. Ảnh: SCMP

Ga tàu điện ngầm ở Mong Kok đã mở cửa lại vào khoảng 10 giờ sáng nay. Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ tuần tra các đường phố và giới chức y tế Hồng Công dựng các bảng cảnh báo người dân không mua thức ăn từ những người bán dạo trên đường phố.

Vụ việc bắt đầu khoảng 10 giờ đêm qua, mùng 1 Tết, sau khi các nhân viên Cơ quan Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm kiểm tra những người bán dạo thức ăn bất hợp pháp ở đường Portland và yêu cầu họ đóng cửa. Những nhân viên này đã gọi cảnh sát sau khi bị bao vây.

Tình hình leo thang với biểu tình biến thành bạo loạn đường phố từ khoảng 2 giờ kéo dài đến 8 giờ sáng nay.

Trong vụ bạo loạn lớn nhất từ sau các cuộc biểu tình "Chiếm trung tâm" năm 2014, hơn 100 người biểu tình đã ném gạch đá, chai lọ vào cảnh sát. Cảnh sát đã phản ứng với dùi cui, bình xịt hơi cay và đã nổ 2 phát súng cảnh cáo.

Đường phố khu Mong Kok ở Hồng Công sáng 9-2-2016 sau cuộc bạo loạn. Ảnh: SCMP

Lúc 8 giờ sáng, một đám đông giận dữ còn tiếp tục ném gạch đá và chai lọ vào hàng rào cảnh sát tại ngã tư đường Sai Yee và Shantung.

Chính quyền Hồng Công đã gọi đây là một cuộc "bạo loạn". Cảnh sát Hồng Công cho biết, hơn 40 cảnh sát bị thương trong vụ bạo loạn và 54 người biểu tình đã bị bắt.

Theo SCMP, ít nhất 4 phóng viên đã bị thương khi tác nghiệp, gồm những người từ TVB, Ming Pao, RTHK và Cable TV.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục