Lá thư từ Trà Leng

“Lúc này, chúng tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì ngoài việc cố gắng tìm người bị vùi lấp. Tôi đã viết vội mấy dòng nhờ người ta báo tin giúp. Chúng tôi mong một phép màu nào đó để có thể chuyển thông tin đến lực lượng chức năng, đồng thời báo tin cho gia đình người thân biết tất cả giáo viên của trường đều an toàn…”, thầy Ngọc cho biết.
Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng
Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng

Ngày 28-10, khi cơn bão số 9 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến cột điện gãy đổ, sóng điện thoại cũng mất hoàn toàn. Thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, Nam Trà My), cho biết: “Buổi chiều hôm đó, khu vực xã Trà Leng xảy ra sạt lở nhiều nơi, các thầy cô di chuyển về điểm trường kiên cố trú tránh”.

Thầy Ngọc kể tiếp: “Sau đó, taluy dương phía sau trường sạt xuống rào rào. Tôi và các thầy cô bên trong nghe tiếng kêu cứu phía trước trường nhưng bất lực. Chúng tôi không biết xử lý như thế nào khi dòng nước chảy xiết, đất đá sạt xuống, cây ngã đổ và gió quật rầm rầm, nếu bước ra sẽ rơi xuống vực!”.

Trường Tiểu học Trà Leng nằm cách điểm sạt lở kinh hoàng vùi lấp hàng chục người khoảng 4km, cách trung tâm huyện Nam Trà My và Bắc Trà My hơn 40km. Trong đêm xảy ra vụ sạt lở, thầy Ngọc cùng nhiều giáo viên chạy đến dùng tay đào bới và tìm thấy 3 thi thể. Thầy Ngọc chạy vào nhà dân, mượn bút viết 2 lá thư rồi nhờ người dân mang ra huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My gửi cho bất cứ cán bộ nào của huyện.

“Lúc này, chúng tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ gì ngoài việc cố gắng tìm người bị vùi lấp. Tôi đã viết vội mấy dòng nhờ người ta báo tin giúp. Chúng tôi mong một phép màu nào đó để có thể chuyển thông tin đến lực lượng chức năng, đồng thời báo tin cho gia đình người thân biết tất cả giáo viên của trường đều an toàn…”, thầy Ngọc cho biết.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (thôn 1, xã Trà Leng), người mang 2 lá thư của thầy Ngọc ra ngoài cho biết: “Khi hay tin sạt lở, tôi vội chạy đến hiện trường, nhìn cảnh đổ nát mà rụng rời tay chân vì trong đống đổ nát ấy có em ruột của tôi. Tôi cùng người nhà mang thi thể em tôi về. Lúc đó, thầy Ngọc nhờ tôi mang hai tờ giấy gấp gọn đi Nam Trà My và Bắc Trà My. Thấy mình có ở lại cũng không giúp gì được cho mọi người nên tôi vượt rừng, lội suối hơn 2 giờ đồng hồ mới đến xã Trà Dơn. Đến rạng sáng hôm sau thì tôi đến Bắc Trà My và đưa bức thư cho một đồng chí công an…”, chị Tâm kể.

Ông Phan Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), kể: “Chúng tôi đang họp bàn phương án tiếp cận cứu hộ thì nhận được lá thư ướt nhẹp. Trong thư thầy Ngọc cho biết, hiện tất cả các giáo viên của trường đều an toàn, thầy Ngọc ghi hàng chục số điện thoại của người thân các giáo viên nhờ tôi liên lạc báo tin họ vẫn ổn. Ngoài ra, thầy Ngọc cho biết về hiện trường vụ sạt lở cũng như tình trạng hư hại của trường, mong được lực lượng chức năng giúp đỡ. Nhờ vậy, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lên phương án cứu hộ cứu nạn, đưa các thầy cô giáo và các cháu học sinh đến nơi an toàn!”.

Tin cùng chuyên mục