Ngày 30-12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lâm Bích Thủy (nguyên thủ quỹ Thảo Cầm Viên Sài Gòn - viết tắt là TCV) chủ mưu giết hại anh Đặng Vũ Thắng (Đ.V.T.), nguyên Phó phòng Kế toán TCV.
- Ai đã gọi điện yêu cầu anh Đ.V.T. về cho đồng bọn sát hại?
Lâm Bích Thủy trước vành móng ngựa.
Trước khi thẩm vấn Lâm Bích Thủy, chủ tọa đã thẩm vấn nhóm bị cáo là “đối tác” nhận chém anh Đ.V.T. theo yêu cầu của Thủy. Đỗ Công Toàn, kẻ trực tiếp ra tay chém 3 nhát chí mạng, tước đoạt mạng sống của anh Đ.V.T. được gọi lên thẩm vấn đầu tiên. Toàn khai không quen biết gì anh Đ.V.T. nhưng đã cùng đồng bọn đi tìm chém anh Đ.V.T.chỉ vì nghe theo lệnh của Trà Hinh!
Đồng bọn của Toàn là Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn con) thì khai buổi sáng hôm anh Đ.V.T. bị sát hại, Trà Hinh chỉ sai đến nhà tìm đánh anh Đ.V.T. và Toàn chỉ mang theo cục đá xanh. Buổi chiều, sau khi nhóm của Toàn và Tuấn con báo không tìm thấy anh Thắng ở nhà, Trà Hinh lệnh phải mang dao và phải chém cho bằng được anh Thắng vì phía “đặt hàng” bên TCV thúc giục phải ra tay nhanh!
Buổi chiều ngày anh Đ.V.T. bị sát hại, Tuấn con kể cả bọn ngồi ở quán nước mía trước cổng TCV chờ anh Đ.V.T. ra nhưng chờ hoài không thấy nên đòi về nhưng Trà Hinh lệnh phải ở lại chờ vì phía “đặt hàng” báo anh Đ.V.T. sắp từ TCV đi ra! Tiếp sau lời khai này của Tuấn con, khi thẩm vấn Lâm Bích Thủy, chủ tọa cho rằng nhiều người là bạn bè của anh Đ.V.T. khai buổi chiều trước khi bị giết, anh Đ.V.T. đang uống bia với họ ở Thủ Đức thì có người ở TCV gọi vào ĐTDĐ của anh Đ.V.T. kêu về cơ quan ngay và anh Đ.V.T. về TCV để từ đó đi về nhà và bị giết chết.
Đỗ Công Toàn.
Chủ tọa hỏi Thủy ở TCV ai là người có thẩm quyền triệu tập anh Đ.V.T. về cơ quan ngay và Thủy trả lời rằng người đó phải là người có thẩm quyền vì anh Thắng là phó phòng… Ai là người đã gọi anh Đ.V.T. về TCV để sát hại? Theo chủ tọa, cơ quan điều tra không xác định được số điện thoại đã gọi vào máy của anh Đ.V.T. vì hôm anh bị giết trời mưa, điện thoại ướt và bị hư. Nhiều người tham dự phiên tòa thắc mắc sao cơ quan điều tra không nhờ tổng đài xác định số điện thoại đã gọi vào máy anh Đ.V.T?
- Lâm Bích Thủy: “Đánh dằn mặt Đ.V.T để nội bộ TCV không bị xào xáo” (?!)
Trả lời thẩm vấn của chủ tọa, Lâm Bích Thủy khai việc anh Đ.V. T. tố cáo tiêu cực ở TCV làm cho bị cáo và nhiều người là cán bộ ở đây phẫn nộ (?!) Thủy còn khai các ông bà: Trương Văn Hàng (Trưởng phòng Kế toán TCV lúc đó), Nguyễn Kim Cơ (Trưởng phòng Tổ chức TCV lúc đó) và Lê Hồng Thu (cán bộ TCV) đều muốn đánh “dằn mặt” anh Đ.V.T. Còn việc chủ mưu thuê xã hội đen chém anh Đ.V.T. thì Thủy giải thích là do kính trọng, thần tượng và có tình cảm với nguyên giám đốc TCV Nguyễn Quốc Thắng tài giỏi, mẫn cán đồng thời muốn nội bộ TCV không bị xào xáo(?!).
Ngoài ra, Thủy vẫn giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra là trước khi thuê người chém anh Đ.V.T. bị cáo đã nói ý định này cho ông Nguyễn Quốc Thắng nghe và ông Thắng bảo để “từ từ”. Theo cáo trạng, khi đối chất với Thủy, ông Thắng không thừa nhận đã nghe Thủy nói về ý định tìm người đánh anh Đ.V.T., nhưng tại phiên tòa ông Thắng thừa nhận đã từng nghe Thủy nói về âm mưu gian ác này! Theo chúng tôi, lời khai của ông Thắng tại tòa cho thấy trong vụ án này nhẹ nhất thì ông cũng đã có hành vi “Không tố giác tội phạm”!
8 giờ sáng hôm nay, HĐXX sẽ tuyên án.
NGUYÊN HẠNH
Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến tháng 7-2001, một số cán bộ ở TCV bị tố cáo có tiêu cực trong các công trình xây dựng ở TCV và báo chí đã đăng tải về những tiêu cực này. Những người bị tố cáo đều cho rằng anh Đ.V.T. là người đã tố cáo và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong số những người bị tố cáo có ông Nguyễn Quốc Thắng (nguyên Giám đốc TCV). |
Nhóm tội giết người, đại diện VKS đề nghị tử hình Lâm Bích Thủy và Đỗ Công Toàn; Lâm Thanh Phong tù chung thân; Nguyễn Anh Tuấn 20 năm tù; Nguyễn Sơn Vũ từ 18 đến 20 năm tù; Lê Bá Lâm và Lâm Ngọc Hải từ 16 đến 18 năm tù; Trương Anh Tuấn từ 14 đến 16 năm tù. Riêng các bị cáo Nguyễn Thành Long, Lê Ngọc Minh và Nguyễn Ngọc Tú bị đề nghị từ 18 đến 36 tháng tù về hai tội “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”. |