Làng A Lao (Gia Lai) và một căn bệnh lạ

Làng A Lao (Gia Lai) và một căn bệnh lạ

Mấy ngày qua, tại làng A Lao xã Lơ Pang huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai), bà con đồng bào địa phương đang xôn xao bàn tán về hai vụ chết đột ngột và một căn bệnh lạ mà đến bây giờ đã 9 ngày trôi qua các y-bác sĩ của huyện cũng chưa xác định được bệnh gì.

Sáng 2-4, chúng tôi đến Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, gặp Giám đốc trung tâm, bác sĩ Lí Minh Sơn và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Nguyễn Đại. Qua trao đổi, được biết, tại trung tâm y tế huyện, với số bệnh nhân 19 người nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành chuẩn đoán nhưng không tìm thấy triệu chứng để kết luận chính xác các bệnh nhân mắc bệnh gì.

Làng A Lao (Gia Lai) và một căn bệnh lạ ảnh 1

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mang Yang đang khám cho bệnh nhân bị bệnh lạ.

Huyết áp của họ vẫn bình thường, không sốt và sau một thời gian ngắn, tình trạng sức khỏe đều trở lại bình thường. Để có kết luận chính xác, 8 giờ sáng 28-3, trung tâm y tế đã cử 4 bác sĩ xuống làng tổ chức khám bệnh cho số người chưa nhập viện nhưng cũng không thấy triệu chứng gì khả nghi, tất cả những người kêu đau mà chưa nhập viện đều trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra trước đó.

9 giờ sáng 29-3, trung tâm lại nhận thêm một ca, bệnh nhân là Pyai - nữ 30 tuổi từ làng A Lao chuyển lên. Triệu chứng của Pyai cũng như mọi người trước đó, run chân tay, tức ngực, đau bụng. Bệnh viện đã tiến hành điều trị bằng thuốc an thần, trợ tim, truyền dịch và bệnh nhân đã trở lại bình thường.

Đến ngày 30-3, lại có thêm một bệnh nhân nhập viện, tình trạng sức khỏe lúc mới vào cũng như các bệnh nhân trước đó và sau khi được các bác sĩ điều trị theo phác đồ trên thì bệnh nhân Đinh Yeo cũng trở lại bình thường.

Ban đầu, lúc bệnh nhân nhập viện 19 trường hợp, các bác sĩ đều nghĩ đến khả năng nhiễm độc từ nguồn thức ăn, nước uống. Nhưng sau khi kiểm tra nguồn nước và các loại thực phẩm, thức ăn của dân làng, trong những ngày xảy ra “dịch bệnh” vẫn không có điều gì khả nghi, khảo sát môi trường trong làng (nhất là hai gia đình có người chết đột tử) cũng không tìm thấy dấu hiệu gì bất thường.

Từ trung tâm y tế huyện chúng tôi đến làng A Lao gặp một số dân quân đang tập trung làm vệ sinh phòng dịch cho bà con. Đến nhà của bà Nhơi, người vợ vừa có chồng đột tử ngày 25-3, bà kể: chồng bà rất khỏe mạnh, trước lúc chết không bệnh tật gì, tối 25-3, sau khi ăn tối và chuyện trò vui đùa với con cháu trong nhà như thường lệ, rồi đi ngủ. Nhưng đến sáng bà gọi dậy để đi làm thì thấy chồng mình đã chết.

Bà còn cho biết thêm ở nhà bên cạnh có ông Đinh Pưnh, sau khi giúp bà lo đám tang, tối về đi ngủ rồi cũng chết. Không những thế, sáng 27-3, hơn 120 người dân của làng A Lao tự dưng thấy đầu các ngón tay, ngón chân run lên như bị sốt, người đau ê ẩm hai bên sườn và bụng… Họ kéo nhau đi mua thuốc sốt rét uống, còn 19 trường hợp nặng nhất được bà con đưa đi viện.

Hiện tại UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) chỉ đạo Trung tâm Y tế tăng cường kiểm tra tình hình sức khỏe, điều trị kịp thời bệnh tật cho dân và đợi kết quả trả lời của cơ quan chuyên môn cấp trên để giải thích cho bà con trong thời gian ngắn nhất. Chính quyền xã Lơ Pang và các cơ quan ban ngành của huyện Mang Yang đang giúp bà con địa phương ổn định tình hình, tập trung lao động sản xuất ổn định cuộc sống.

Quang Hồi

Tin cùng chuyên mục