Loạn thi hoa hậu? Vì đâu? Vì các nhà tổ chức muốn tìm một thương hiệu, nhà tài trợ muốn doanh số sản phẩm của mình tăng lên nhờ các cuộc thi sắc đẹp, còn các người đẹp lại cần một danh hiệu...
Chóng mặt dõi theo hoa hậu
Theo sổ tay thống kê của... những ông bầu chuyên đưa người đẹp dự các cuộc thi sắc đẹp, trong năm 2007, nước ta có khoảng… chục cuộc thi hoa hậu đã, đang và sẽ diễn ra ở khắp các địa phương. Không chỉ nhiều về số lượng mà mật độ các cuộc thi sắc đẹp ở thời điểm cuối năm còn diễn ra dày đặc.
Cuộc thi Hoa hậu Tây Đô vừa kết thúc tại Cần Thơ với sự đăng quang của người đẹp chủ nhà Vũ Lan Phương vào tối thứ bảy 17-11, thì đêm chủ nhật 18-11, vòng bán kết khu vực miền Tây và Đông Nam bộ của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã diễn ra tại TPHCM với 18 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Ngay trong lúc hai cuộc thi trên đang diễn ra, thì đã nghe các ông bầu nhắc đến một cuộc thi khác đang thông báo tuyển sinh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Cuộc thi này tuyển thí sinh khá gấp gáp, đến cuối tháng 11-2007 khóa sổ, các người đẹp gần như chẳng phải xem xét gì nhiều, nếu muốn thi thì có khi đang ở hậu trường cuộc thi khác đã phải làm hồ sơ đăng ký cuộc thi này. Chưa hết, cũng trong cuối tháng 11 này, cuộc thi Hoa hậu biển Tây sẽ diễn ra tại Kiên Giang, hiện đang tuyển thí sinh ráo riết.
Và theo dự kiến từ cách đây cả năm, gần như cùng thời điểm với Hoa hậu biển Tây, tại Vũng Tàu, sẽ diễn ra cuộc thi Hoa hậu tài năng các vùng duyên hải Việt Nam. Vẫn chưa hết, kế hoạch về một cuộc thi hoa hậu phu nhân Việt Nam đã được lên chương trình, hoa hậu toàn quốc trên mạng cũng đã dự kiến, chỉ chờ chính thức là loan báo nhận hồ sơ!
Chất lượng làng nhàng
Theo một số nhà quản lý ở Cục Nghệ thuật biểu diễn thì số lượng các cuộc thi hoa hậu, người đẹp ở nước ta hiện chưa phải là nhiều nếu so với số dân. Nhưng nếu xét trên thực tế trình độ tổ chức biểu diễn của các đơn vị thực hiện, mặt bằng chất lượng của các thí sinh, thì số lượng và mật độ của các cuộc thi sắc đẹp rõ ràng là có vấn đề!
Nhìn vào thực tế, đến cuộc thi nào cũng thấy một số gương mặt quen thuộc chuyên đi thi hoa hậu, người đẹp, hết cuộc này tới cuộc khác, sẽ hiểu ít nhiều về mặt chất lượng của các cuộc thi sắc đẹp. Chính vì thế, Ban giám khảo cũng không có nhiều sự chọn lựa. Tân Hoa hậu Tây Đô là một ví dụ. Cái tên quen thuộc Vũ Lan Phương đã bị loại ở một số cuộc thi cấp quốc gia trước đó, song lại đăng quang ở cuộc thi cấp vùng miền này.
Có thể người đẹp này đã được rèn giũa qua nhiều cuộc thi, học thêm kinh nghiệm nên cô… lên ngôi. Cuộc thi Hoa hậu trang sức Việt Nam vừa kết thúc với những chuyện lùm xùm mua bán giải thưởng lại là một khía cạnh khác nói lên thực trạng bát nháo của một số cuộc thi sắc đẹp. Tin tức hành lang về chuyện bán chác các giải thưởng, nhất là các giải phụ, xuất hiện ở không ít cuộc thi. Nhưng đến độ “xì” ra cho công luận biết, thì có vẻ những chuyện như thế đã quá sức chịu đựng đối với những người trong cuộc - những người biết rõ câu chuyện nhưng đã nhiều lần làm ngơ vì... bận lo thi tiếp cuộc thi khác!
Tôn vinh hay kinh doanh sắc đẹp?
Khi đời sống kinh tế đã được nâng cao, người ta có quyền nghĩ đến một đời sống tinh thần phong phú có chất lượng cao hơn, đó là điều chính đáng. Chuyện hàng loạt các cuộc thi hoa hậu liên tiếp ra đời cũng nằm trong xu hướng này. Các nhà tổ chức muốn tìm một thương hiệu, nhà tài trợ muốn doanh số sản phẩm của mình tăng lên nhờ các cuộc thi sắc đẹp, còn các người đẹp lại cần một danh hiệu trong hành trang vào đời của mình.
Cơ quan quản lý cũng luôn tạo điều kiện để các đơn vị tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Mới đây, nhà nước còn ra văn bản quy định về quy mô, phân cấp của các cuộc thi hoa hậu theo 4 cấp: quốc gia, vùng miền, tỉnh và ngành nghề. Chỉ có những nhà tổ chức, nhà tài trợ, hoặc vì lợi nhuận, hoặc vì quá chạy theo thành tích nên mới biến những cuộc vinh danh sắc đẹp trở thành nơi để toan tính và có những lời nói, hành động không tương xứng với mục đích ban đầu của cuộc thi.
Trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007 vừa diễn ra tại Việt Nam mới đây, có một giải thưởng phụ mang cái tên rất đẹp và ý nghĩa - Sắc đẹp vì mục đích cao cả. Một giải thưởng đáng để những nhà tổ chức các cuộc thi sắc đẹp suy ngẫm.
Nguyễn Tiến