MC - ai làm cũng được?

Trong những năm gần đây, nghề MC – người dẫn chương trình – ngày càng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên, không phải chỉ cần có vóc dáng đẹp, gương mặt ăn ảnh, giọng nói ngọt, ăn nói khéo… là có thể đạt yêu cầu của một MC.
MC - ai làm cũng được?

Trong những năm gần đây, nghề MC – người dẫn chương trình – ngày càng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tuy nhiên, không phải chỉ cần có vóc dáng đẹp, gương mặt ăn ảnh, giọng nói ngọt, ăn nói khéo… là có thể đạt yêu cầu của một MC.

  • Trăm hoa đua nở

Trên thực tế, để tìm kiếm MC chuyên nghiệp tại Việt Nam thật khó, vì chưa có trường nào đào tạo nghề MC theo chuẩn. Những MC có nội lực, tạo được dấu ấn riêng, nổi bật trong nghề không nhiều, tính thử cũng chỉ có một số ít MC tên tuổi đã quá quen thuộc với khán giả thường theo dõi các đài truyền hình Bắc – Nam như Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan, Diễm Quỳnh, Anh Tuấn, Quỳnh Hương, Quỳnh Hoa, Thanh Bạch… Họ là những MC có thể khiến khán giả thích thú bởi sự chững chạc, khéo léo, duyên dáng, có trình độ, biết cách làm chủ sân khấu, xử lý tình huống bằng những kinh nghiệm và phong cách riêng.

Ngoài ra, cũng có các MC trẻ đang dần khẳng định tên tuổi, tài năng của mình như Đỗ Thụy, Hồng Phượng… nhưng không nhiều.

Nhiều nhất vẫn là các MC xem nghề dẫn chương trình như một “cần câu cơm”, chỉ lo chạy thật nhiều show, ít đầu tư chuyên môn, mở rộng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ. Đó là chưa kể sự cạnh tranh, đố kỵ giữa các MC là khó tránh khỏi.

MC Hồng Phượng phỏng vấn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

MC Hồng Phượng phỏng vấn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Chính vì thiếu MC hội đủ tố chất và sự chuyên nghiệp nên rất nhiều đài truyền hình đã phải chọn những gương mặt nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, ca sĩ làm MC trong các chương trình ca nhạc, gameshow… Rõ ràng, một số MC – nghệ sĩ có sức thu hút riêng, phong cách riêng, dấu ấn riêng, thế nhưng họ vẫn chưa thể được gọi là MC chuyên nghiệp.

Cũng không phủ nhận có vài nghệ sĩ, ca sĩ làm MC rất có duyên, khẳng định được tên tuổi và vị trí của mình trong lòng khán giả, số nhiều còn lại dẫn chương trình còn gượng gạo, đầy chất “diễn”, đôi lúc còn bị “phô” trong cách ăn nói, thích tả cảnh tả tình không ăn nhập với nội dung chương trình. Cũng có không ít người xem việc tham gia làm MC trong một vài chương trình là cách tiếp cận khán giả, đánh bóng tên tuổi hay là một cuộc dạo chơi nho nhỏ…

Trong nhiều chương trình ca nhạc, không ít MC trẻ, MC - ca sĩ không chuẩn bị chu đáo khi bước ra sân khấu nên hay nói lắp, câu văn kéo dài lê thê, nhiều câu phát ngôn vô nghĩa, trong một vài tình huống lại “tự nhiên chủ nghĩa” cười hô hố thật bất lịch sự… Không chỉ thế, trong hầu hết các cuộc thi có trao giải thưởng, nhiều MC thích nói nhiều, nói dài dòng để câu giờ, kéo dài sự chờ đợi của khán giả một cách không cần thiết khi đã cầm kết quả trong tay để chuẩn bị công bố giải thưởng.

Kỳ quặc nhất và thường thấy nhất là sự lặp đi lặp lại những câu phát ngôn rất lãng xẹt kiểu: “ôi, sao tôi hồi hộp quá! Không biết ai sẽ là người đoạt giải đây?” hay “quý vị khán giả có đoán được ai sẽ đoạt giải không ạ?”…

  • Lãng phí một nguồn lực

Cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” hàng năm của Đài Truyền hình TPHCM (HTV), thực chất vẫn mang đậm tính “sân chơi”, tính phát hiện, là “bàn đạp” thúc đẩy các MC đoạt giải có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường, có nhiều cơ hội “thể nghiệm” với nghề hơn là sau khi đài tìm được nhân tố mới sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn MC chất lượng và mang tính chuyên nghiệp.

Không ít Én vàng, Én bạc bước ra từ cuộc thi này chìm lỉm giữa muôn vàn MC đang hoạt động sôi nổi trên thị trường.

Ví như Én vàng 2004 Kiều Hải Chuyên đoạt giải rồi là tất bật chạy show các đài truyền hình tỉnh, chỉ xuất hiện trên HTV trong chương trình Tạp chí Văn nghệ; Én vàng 2005 Thúy Hường đoạt giải xong là mất hút…

Đến Én vàng 2008 Tuấn Anh, sau khi đoạt giải thưởng cũng chỉ xuất hiện vài lần ngắn ngủi trên sóng HTV rồi vắng bóng. Khán giả thấy chàng MC người Hà Nội này bôn ba với nhiều show lẻ từ Nam ra Bắc, tiếp tục “nghề cũ” ca hát và tham gia đóng phim Mùa Thu đi một nửa.

Tuấn Anh cho biết: “Tôi vẫn nhận được nhiều lời mời làm MC trong nhiều chương trình ở các đài truyền hình nhưng tôi từ chối vì không phù hợp với mình. Niềm mong mỏi của tôi là được tham gia các chương trình của đài HTV”.

Mới đây Tuấn Anh nhận lời mời dẫn chương trình Mở cửa trái tim trên VTC5, nhưng Én vàng chia sẻ rằng vẫn mong chờ các chương trình của HTV, nhưng…

Còn Én bạc 2008 Như Quỳnh may mắn hơn khi được giao dẫn 7 chương trình: Tầm nhìn thương hiệu, Chào ngày mới, Tạp chí tài chính thị trường… Tuy nhiên, Như Quỳnh tâm tư rằng cô chưa hài lòng với công việc MC hiện nay vì cảm thấy khả năng của mình chưa có cơ hội để thể hiện hết, ví như những chương trình đang làm có thời lượng ngắn, chưa phát huy được sự linh hoạt, kiến thức vốn có của Như Quỳnh về văn chương, văn hóa văn nghệ.

Vậy là các MC vẫn chưa thể tỏa sáng như khán giả mong muốn và rất lãng phí một nguồn nhân lực được phát hiện qua cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình”.

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục