Từ 6 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Lệ (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) cùng các thành viên trong gia đình đã thuê xe lên TPHCM. Vừa đặt chân đến khu vực tưởng niệm, bà Lệ không kìm được nước mắt. Bà liên tục khóc nghẹn, rồi lặng người trước nơi người thân của mình đã nằm lại suốt 60 năm qua.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ, người nhận là em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết, từ khi nghe thông tin trên báo, đài, cả gia đình ngày đêm trông ngóng. Niềm hy vọng càng lớn hơn khi cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu ADN của các thành viên trong gia đình để đối chiếu với mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.
“Nghe đọc đúng tên người thân của mình là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, gia đình mừng và mong ngóng từng ngày. Chúng tôi chỉ mong sớm có kết quả xét nghiệm ADN, xác định đúng là anh Hai Quên để đón anh trở về quê hương sau gần 60 năm xa cách”, ông Nhỏ xúc động nói.
Theo ông Nhỏ, gia đình biết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương, thận trọng thực hiện. Nhưng vì quá nôn nao và mong nhớ, các thành viên trong gia đình quyết định đến công viên Lê Thị Riêng để tận mắt nhìn thấy nơi người anh đã nằm lại gần 60 năm nay, thắp hương tưởng niệm anh cùng đồng đội.
“Nếu kết quả ADN xác định chính xác, gia đình rất mong được hỗ trợ đưa anh về quê nhà”, ông Nhỏ chia sẻ.