Người nghèo gặp nạn

Khi trèo cây hái bơ, anh Nguyễn Phi Tân (27 tuổi, ở tổ 2, khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chẳng may té ngã. Anh đang được điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh và cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương sọ não, cột sống cổ, liệt tứ chi… 
Người nghèo gặp nạn

Nhìn chồng nằm bất động trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Mỹ Phương kể lại trong nước mắt: “Sáng 4-8, anh Tân bắc thang trèo lên cây hái bơ để tôi đem xuống chợ bán, kiếm tiền mua sữa cho con. Rủi ro, anh Tân vừa leo lên được 4m  thì chiếc thang bất ngờ bị gãy, làm anh rơi xuống đất, phần gáy, đầu và cổ anh Tân bị đập vào đá”. Bác sĩ bệnh viện cho biết, anh Tân bị chấn thương rất nặng và phức tạp. Đến nay, anh vẫn còn thở máy. Bệnh viện đang theo dõi điều trị tích cực. Tuy nhiên, do anh Tân không có thẻ bảo hiểm y tế, chi phí điều trị mỗi ngày rất tốn kém, trong khi thời gian điều trị dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới nên gia đình anh đang bế tắc.

Được biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Tân làm công cho một xưởng mộc dân dụng ở địa phương. Năm 2013, anh lập gia đình và có 2 con nhỏ. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đắp đổi qua ngày, nay càng khó khăn hơn. Gia đình anh Tân đang rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để có cơ hội tiếp tục điều trị và duy trì sự sống cho anh Tân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục