Nhắc lại bức tượng “Nỗi suy tư của ông Sáu Dân”, tôi muốn bày tỏ sự tiếc thương đối với tấm lòng đáng quý và con người cách mạng của anh Sáu. Bức tượng chân dung này do KTS Nguyễn Văn Tất, KTS Lê Hiệp và tôi thực hiện từ năm 2005 (chất liệu tượng bằng đồng, cao 65cm, nặng hơn 50kg). Tạc tượng anh Sáu Dân, chúng tôi chọn gương mặt thời còn trẻ, khắc họa nét suy tư trên vầng trán và lột tả tính cách, khí phách cách mạng của con người ấy, bộc lộ tinh thần cởi mở, chân thành, thẳng thắn…
Nhận tin anh Sáu Dân ra đi, người tôi như chìm vào trong cõi vắng lặng, trống rỗng! Lòng nghẹn ngào mà nước mắt không thể chảy được! Tâm tư muốn nén lại như đá, như đồng! Chỉ mới hai mươi ngày trước, từ quê hương Vĩnh Long, Vũng Liêm, anh Sáu Dân điện thoại giọng sang sảng phương Nam, hồn hậu thân thương với những lời ân cần tình nghĩa nhắc nhở tôi và anh em cố gắng thực hiện những tác phẩm chân dung điêu khắc của những vị danh nhân văn hóa, danh nhân khoa học, những vị anh hùng… Có ngờ đâu, một con người cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, chỉ mong mang lại lợi ích cho nhân dân, một nhân cách lớn với tấm lòng thương yêu, quý mến và thật gần gũi với mọi người…, phút chốc đã ra đi!
Phạm Văn Hạng