Đến với ngày 30-4 lịch sử

Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang: May mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình

Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang: May mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình
Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang: May mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang và con gái.

Tôi sinh đúng vào năm 1975, từ năm học lớp 4 đã tập tễnh viết vài truyện ngắn nhỏ. Ba tôi phát hiện gửi báo được đăng, được trả nhuận bút. Từ đó với sự khuyến khích của cha mẹ, lại như tìm được một người để mình giãi bày tâm sự. Lớn lên, tôi theo văn chương và mê hội họa vì hiểu ra rằng ở đó tôi có thể tạo ra một thế giới khác, những con người khác…

Đến nay tôi đã in 13 tập truyện dài và ngắn, cuốn gần đây nhất là “Trở về tình yêu” và “Ba chàng trai, một cô gái và những chiếc lá” xuất bản năm 2004. Trong số đó đã được trao tặng các giải thưởng: Giải văn học tuổi 20 và Giải văn học vì tương lai đất nước của Hội Nhà văn TPHCM và NXB Trẻ, Giải văn học thiếu nhi của NXB Kim Đồng…

Sắp tới kỷ niệm 30 năm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất và sinh nhật tròn 30 tuổi, thật lòng tôi nghĩ mình cũng chưa làm được gì to tát để gọi là thành danh. Nhưng tôi biết chắc mình đã quá may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình.

 Gia đình tôi đã mất mát nhiều trong chiến tranh, nên tôi hiểu rất rõ sự thảm khốc và đau thương của nó. Tôi cũng cảm thấy mình may mắn được lớn lên, làm việc và phát triển trong thời kỳ đất nước mở cửa. Tôi đã được đi nhiều, được học hỏi nhiều từ các nền văn hóa của thế giới để có được một vốn sống dồi dào và luôn biết mình ở đâu.

H.M. ghi

Tin cùng chuyên mục