Ngày 1-7, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4, Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TPHCM), nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã tổ chức ra mắt sách và triển lãm ảnh với tên gọi Hành trình cùng lực lượng Gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng (NXB Thông Tấn). Đông đảo quan khách cùng các “chiến sĩ mũ nồi xanh” đã cùng tham dự.

Đặc biệt còn có cả các hoạt động ngoài trời thăm những người dân trong khu tị nạn và các em học sinh nghèo được các nhân viên và bác sĩ của bệnh viện dã chiến Việt Nam…

“Đến Nam Sudan là một cơ hội quý giá và hiếm hoi trong đời, nên tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết mình, hoạt động hết khả năng để có càng nhiều hình ảnh tư liệu càng tốt, phần nào góp sức khắc họa hình ảnh về con người Việt Nam đang thông qua tổ chức Liên hiệp quốc chung tay giúp đỡ bạn bè quốc tế”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tâm sự.

Cùng tham gia vào chương trình ra mắt sách của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á còn có Trung tá Trịnh Mỹ Hòa và Thượng úy, bác sĩ Tống Vân Anh. Cả hai đã cùng chia sẻ về hành trình đến với Nam Sudan cũng như những ngày sống và làm việc tại đây. Là khách mời nữ duy nhất, Thượng úy Tống Vân Anh bồi hồi chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, tôi nghĩ mình còn trẻ, tuổi trẻ thì cần có nhiều trải nghiệm. Thêm vào đó, tôi biết rằng, trong cuộc đời quân ngũ của mình, sẽ không có nhiều cơ hội như vậy. Chính vì vậy, ngay khi có cơ hội, tôi quyết tâm lên đường”.


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cựu MC Minh Hương ra mắt sách truyền cảm hứng sống hạnh phúc
-
Hội Nhà văn TPHCM tổ chức giao lưu ra mắt sách “Ân tình quê hương”
-
Ra mắt sách về dòng tranh dân gian có nguy cơ thất truyền
-
Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”
-
Câu chuyện của một người mẹ trẻ lớn lên và sống sót giữa “văn hóa đói nghèo”
-
Sách tranh Việt nhiều khởi sắc
-
Ra mắt sách song ngữ Chuyện mùa trăng
-
Đưa tư tưởng của Bác đến gần sinh viên hơn với tủ sách “Hồ Chí Minh“
-
Tìm về di sản của Thạch Lam
-
Trường ca Mẹ - biểu tượng của lòng hy sinh vì đất nước