
Qua đường dây nóng Báo SGGP, chị Vũ Thị Nữ (ngụ tại 646/32/2A đường 30-4 TP Vũng Tàu), vợ bệnh nhân Nguyễn Văn Thể (anh Thể hiện là trung úy thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân Vũng Tàu) lên tiếng phản ánh tinh thần thiếu trách nhiệm của một số bác sĩ đã mổ và điều trị cho anh Thể tại Bệnh viện 175.
-
Hành trình qua 6 lần mổ
Chúng tôi đến gặp anh Thể đang điều trị tại khoa B3 (Ngoại bụng) Bệnh viện Quân y 175. Nhìn nét mặt anh xanh xao, chúng tôi cảm nhận anh phải gánh chịu nỗi đau về thể xác khi trải qua 6 lần mổ (2 lần mổ lớn và 4 lần mổ nhỏ).

Vết thương của anh Thể sau khi mổ lần 6. Ảnh: ĐĂNG HÀ
Anh Thể kể, tháng 5-2003, sau khi phát hiện đau ở vùng thận, anh vào điều trị tại Bệnh viện 175 với chẩn đoán “Sỏi niệu quản hai bên chướng nước độ 3”. Ca mổ thứ nhất thực hiện tại khoa B2 (Ngoại niệu) Bệnh viện 175. Kíp mổ gồm các bác sĩ Oanh, Hanh, Đức thực hiện.
Sau lần mổ thứ 4 do các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thực hiện (ngày 6-10-2004), vết mổ vẫn nhiễm trùng. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã tiến hành mổ lần 5 (ngày 5-11-2004). Lần mổ này, các bác sĩ đã phát hiện một miếng gạc (dụng cụ thấm máu trong phẫu thuật) còn nằm trong vết thương của anh Thể.
-
Trách nhiệm thuộc về ai?
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bác sĩ Nguyễn Văn Vượng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho rằng, đây là tai nạn nghề nghiệp hiếm khi xảy ra trong phẫu thuật. Theo ông, cái khó trong việc chẩn đoán phát hiện ra miếng gạc là ổ nhiễm trùng nằm sâu sau phúc mạc, gần quả thận và cơ thể anh Thể không có hiện tượng sốt dù có dị vật trong người.
Được biết sau lần mổ thứ 5, nhận được thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Ban Giám đốc Bệnh viện 175 đã tiến hành kiểm tra và xác nhận những thiếu sót của mình trong chuyên môn đồng thời đề nghị anh Thể trở lại Bệnh viện 175 để điều trị. Tiếp chúng tôi, đại tá Phan Văn Bình, Phó Giám đốc - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện 175 cho biết anh Thể có vào mổ tại khoa B2 (Ngoại niệu) Bệnh viện 175. Khi mổ, kíp mổ có thiếu sót về chuyên môn dẫn đến sai sót về kỹ thuật.
Sau khi xảy ra sai sót trên, khoa B2 đã tiếp cận và động viên bệnh nhân Thể trở lại tại khoa B2. Tuy nhiên, chẩn đoán của khoa B2 sau đó vẫn không tìm được nguyên nhân gây nhiễm trùng kéo dài tại vết mổ nên bệnh nhân đã qua Bệnh viện Nguyễn Tri Phương điều trị.
Hiện nay, sau lần mổ thứ 6 tại khoa B3 Bệnh viện 175, vết thương của anh thể đã ổn định. Cũng theo ông Bình, ngoài việc hỗ trợ thuốc men, Bệnh viện 175 sẽ tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng của bệnh nhân để có sự hỗ trợ kinh phí điều trị trong thời gian tới cho anh Thể.
Mặt khác, Ban giám đốc bệnh viện cũng sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ tình hình bệnh tật của anh Thể để có hướng điều trị tốt giúp bệnh nhân chóng lành bệnh. Bệnh viện 175 cũng đã chi trả toàn bộ tiền thuốc tổng cộng 14.500.000 đồng trong thời gian anh Thể nằm điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương miễn tiền phòng và cả dịch vụ chăm sóc).
Đối với kíp mổ, lãnh đạo khoa B2 và Ban Giám đốc Bệnh viện 175 đã tiến hành họp kiểm điểm chỉ ra thiếu sót trong chuyên môn và bước đầu, trong cấp ủy Đảng đã xem xét hạ tiêu chuẩn phân tích chất lượng đảng viên đối với các bác sĩ Oanh và Hanh, những người phẫu thuật chính của ca mổ. Đại tá Bình còn cho biết, sau khi điều trị lành bệnh cho anh Thể, bệnh viện sẽ xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với kíp mổ vì sơ suất đã gây hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân.
QUỲNH HƯƠNG - ĐĂNG HÀ