(SGGP).- Ngày 25-7, tại Hà Nội, hội thảo về Đừng đốt - phim truyện nhựa do Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Đặng Nhật Minh biên kịch và đạo diễn từ cuốn nhật ký của nữ liệt sĩ - anh hùng Đặng Thùy Trâm do Tạp chí Văn hiến Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã tổ chức, một lần nữa khẳng định những giá trị chân thực, giản dị nhưng ngời sáng tình người của tác phẩm.
Giáo sư Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, cho rằng hình ảnh liệt sĩ, nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm trong phim đã đại diện cho một thế hệ dũng cảm, yêu nước nồng nàn và sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc. Sâu sắc hơn nữa là lòng yêu nước, khát vọng sống, tinh thần đấu tranh bất khuất của một dân tộc.
Mặc dù cách biệt về ngôn ngữ song sự xuất hiện của Đừng đốt trong Liên hoan Phim quốc tế ASEM tổ chức vào tháng 5-2009 đã gây được dấu ấn tốt đối với bạn bè quốc tế. Bởi lẽ đây là một bộ phim về chiến tranh với những khốc liệt của chiến trường bom rơi đạn lạc, song khán giả vẫn cảm nhận được ở trong đó ánh lửa của lòng nhân ái, khát vọng của một dân tộc yêu hòa bình.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh tiết lộ, rất nhiều đoàn làm phim trong và ngoài nước như Nhật, Mỹ... cũng mong muốn được dựng phim về Đặng Thùy Trâm cùng cuốn nhật ký sống với từng năm tháng bất hủ của cô. Vì thế, việc NSND Đặng Nhật Minh, vừa đảm trách vai trò đạo diễn, biên kịch của bộ phim dường như là sự sắp đặt của số phận.
Ông coi bộ phim Đừng đốt như là một món nợ phải trả đối với những người anh hùng, liệt sĩ, trong đó có người cha của ông là Giáo sư Đặng Văn Ngữ đã hy sinh trên chiến trường vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Th.Hà