Truyền hình Channel 4 của Anh vừa phát sóng vào tối 31-1 bộ phim tài liệu The Modern British Slave Trade được làm trong 2 năm, theo dấu cuộc điều tra các vụ lạm dụng lao động và phỏng vấn các nạn nhân chế độ nô lệ hiện đại ở Anh phải làm việc 19 tiếng mỗi ngày không lương, bị đánh đập và lấy giấy tờ.

Phim mô tả chi tiết câu chuyện của Christopher Nicholls, được phát hiện đã chết, sau khi mất tích 6 năm. Nicholls đã làm cho William và Mary Connors, cặp vợ chồng điều hành một doanh nghiệp bị bỏ tù vào năm 2012 vì cưỡng bức lao động, giam cầm và ngược đãi Nicholls. Các nạn nhân làm việc cho nhà Connors đã kể về việc bị cạo đầu, bị lấy quần áo, điện thoại và giấy tờ, bị giam như tù nhân, bị đánh, xịt vòi nước lạnh giữa mùa đông... Phim cũng phỏng vấn nhiều lao động nhập cư, gồm một cậu bé 16 tuổi bị bán từ Việt Nam sang làm việc tại một tiệm làm móng.
Ước tính có khoảng 13.000 nạn nhân lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục và nô lệ gia đình ở Anh. Năm 2015, Anh thông qua luật chống chế độ nô lệ hiện đại với án chung thân cho kẻ buôn người và buộc các doanh nghiệp công khai hoạt động để đảm bảo không liên quan đến nô lệ. Cuối tháng 1 qua, tòa tuyên án tù theo luật này với 2 anh em người Ba Lan đã lừa ít nhất 18 người Ba Lan, lấy giấy tờ, thẻ tín dụng, hầu hết tiền lương và đe dọa bạo lực để kiểm soát các nạn nhân.
KHẢ VY
Các tin, bài viết khác
-
Xu hướng đòi quyền an tử
-
Vận chuyển vaccine phòng Covid-19: Châu Á gặp thách thức lớn
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Đảng Cộng hòa đề xuất hoãn phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump
-
Chưa thể hạ nhiệt
-
Thỏa thuận bản quyền báo chí của Google
-
ECB giữ nguyên lãi suất
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi