Thời gian gần đây, người đi đường dừng xe đợi đèn xanh tại nhiều ngã tư đường thường “bị” nhận các loại tờ quảng cáo, tờ bướm từ những người đi phát quảng cáo. Đó là những tờ bướm quảng cáo được in đủ kích cỡ, in trắng đen, một số ít in màu sặc sỡ… giới thiệu hoạt động, các khuyến mại của các doanh nghiệp, quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, nhận dạy kèm, học khiêu vũ tại gia, điểm massage, karaoke…
Người phát quảng cáo đợi đúng đèn đỏ là ào xuống đường, phát liền tay các tờ quảng cáo. Có người nhận tờ quảng cáo để xem cho biết, thỏa tính tò mò, song chỉ cầm liếc sơ qua nội dung chưa tới 2 phút là nhiều tờ bướm quảng cáo đã được thả lả tả xuống đất. Cứ thế, hết đèn đỏ rồi đèn xanh, không biết bao nhiêu lượt, nhưng chỉ trong vòng vài giờ, trên mặt đường tại các ngã tư có phát quảng cáo đầy rác, trông rất nhếch nhác.
Tại khu vực Chợ Lớn và một số quận trung tâm thành phố, vào ngày thứ sáu, thứ bảy thường có một chiếc xe hơi đời cũ chạy trên đường phát tờ bướm quảng cáo chương trình đại nhạc hội ở các rạp hát quận 5, dọc theo đường xe chạy rải rác các tờ bướm quảng cáo bị rơi, một số do người đi đường đọc qua rồi… xả rác.
Ngoài ra còn nhiều trường hợp quảng cáo làm phiền lòng người được nhận như quăng tờ bướm quảng cáo vào nhà dân, kẹp quảng cáo trên xe, nhét dưới yên xe ở các bãi giữ xe chợ, siêu thị.
Hiện nay, “nghề” phát quảng cáo tự do được nhiều bạn trẻ, sinh viên… chọn làm nghề tạm thời, nghề làm thêm, không bị ràng buộc về thời gian chỉ sử dụng vài giờ một ngày. N.T., một bạn trẻ ở quận 10 nhận phát quảng cáo của một trường chuyên dạy ngoại ngữ, cho biết: “Công việc khá nhàn, mỗi ngày chỉ cần 2 tiếng đứng phát các tờ bướm trước cổng trường học cấp 2, cấp 3, đại học. Xong việc ngày nào là có ngay 50.000đ bỏ túi ngày đó”.
Kiểu quảng cáo xả rác này chỉ làm mất mỹ quan thành phố, mặt khác nội dung quảng cáo nơi công cộng chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Bên cạnh đó, ở các ngã tư cũng đầy những quảng cáo kiểu “ca sĩ ôm cột điện”!
THÚY BÌNH