Quê nghèo “tiếp sức mùa thi”

Quê nghèo “tiếp sức mùa thi”

Những ngày này, các ngôi làng ven cố đô như làng Hương Vinh, làng Hương Chữ (Hương Trà), làng Phú Mỹ (Phú Vang), làng Thủy Dương (Hương Thủy) Thừa Thiên-Huế đã “cưu mang” nhiều sĩ tử phương xa về thi. Người làng tiếp lửa bằng hạt lúa, luống rau bên nhà, bằng những lời động viên thăm hỏi.

“Thí sinh cũng như con cháu mình”

Quê nghèo “tiếp sức mùa thi” ảnh 1
Các thí sinh cùng mệ Con làm thức ăn buổi chiều

Năm nay nhà mệ Đặng Thị Con (thôn Dưỡng Mong, Phú Mỹ, Phú Vang) đón 10 thí sinh và 5 vị phụ huynh vào ở trọ miễn phí. Bữa cơm trưa được mệ chuẩn bị thật kỹ với đầy đủ các món canh kho. “Đi thi là phải được ăn uống đầy đủ nên tui nấu cơm khi nào cũng đủ các món rau, thịt. Không cho mấy cháu ăn các loại mắm, ruốc, rau sống sợ tụi nó đau bụng. Cũng không cho ăn các món “kiêng” như chuối, trứng… sợ các cháu mất tinh thần. Thỉnh thoảng mệ nấu chè động viên… ăn nhiều đậu nhiều”.

Khuôn mặt của bà lão tuổi 75 nở cụ cười thật tươi. Không chỉ nhà mệ Con, hơn 60 nhà khác của hai thôn Dưỡng Mong và Vinh Vệ cũng đang mở rộng của đón chờ các thí sinh. Mỗi nhà đón từ 5-15 người, nhưng không vì thế mà phụ huynh và thí sinh cảm thấy chật chội. Bạn Trần Thanh Hải, thi vào Đại học Y Khoa, cho biết: “Ở nhà của mệ rất vui. Không chỉ được mệ nấu ăn mà còn được mệ động viên thăm hỏi rất nhiều. Mệ còn dạy cách giữ gìn sức khỏe trước mỗi kỳ thi nữa”.

Còn chị Nguyễn Thị Hậu (thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ) thì lại nhường hết phòng của con gái, con trai mình cho thí sinh. “Tui cũng từng đưa con đi thi nên tui biết, phải tạo điều kiện ăn ở thoải mái thì mới ôn bài tốt được”. Thịnh tình của chị Hậu đã làm ấm lòng rất nhiều thí sinh và phụ huynh. Chị Hoàng Thị Can quê ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa đang ở nhà chị Hậu, tâm sự: “Sau khi cháu thi ở Đà Nẵng xong, số tiền bán hai tạ thóc cũng vừa cạn, may mà có chị Hậu cho ở miễn phí, tiền ăn chị cũng chỉ lấy một ít nên hai mẹ con sẽ có tiền về xe”.

Xát gạo, trồng rau nuôi sĩ tử

Từ cả tháng nay, làng Hương Vinh, huyện Hương Trà rộn ràng sửa lại mái tôn, nhà vệ sinh, nhà bếp... để chuẩn bị vào mùa đón sĩ tử. Thấy bóng dáng các sĩ tử ngoài đường tỉnh lộ 11B, anh Trần Văn Hùng nhanh nhảu hỏi: “Em là thí sinh à? Vào đây thi hội đồng nào?”. Bạn Nguyễn Văn Toàn (Tuyên Hóa, Quảng Bình) chưa hết ngơ ngác thì anh Hùng đã tiếp lời: “Bác với em cứ vô nhà cháu mà ở. Mai đi thi cố gắng làm bài cho tốt là được”. Bác Nguyễn Xuân Sinh (bố của Toàn) đưa con vào dự thi, xúc động nói: “Đưa con vào thi mà gặp như ri thì yên tâm rồi.”

Cả làng Hương Vinh không chỉ miễn phí chỗ ngủ mà còn cả thức ăn và xe ôm. Bác Hùng, làm nghề xe ôm đầu làng, tâm sự: “ Năm ngoái tui chở thằng Lâm ở Thanh Hóa đi thi ở Trường Đặng Huy Trứ. Tới cổng trường rồi mà nó không dám vô. Tội nghiệp, biết nó không có tiền, tui cho luôn. Năm ni tui huy động thêm đứa con trai nữa, cũng đã sẵn sàng chở sĩ tử”.

Gắn bó với “ tiếp sức mùa thi” đã 5 năm, nhà bác Phan Minh Chương (thôn La Khê, xã Hương Vinh) luôn là địa chỉ tin cậy cho các sĩ tử nghèo. “Năm trước chỉ có nhà tui cho ở miễn phí, năm nay hai o con gái, cậu con trai cũng đăng ký tham gia. Nghe nói năm nay thí sinh đăng ký thi nhiều. Vừa rồi rét đậm, mùa màng thất thu, mấy cô cậu đi thi chỉ lận lưng được ít tiền, mà cái gì cũng đắt đỏ, mình làm được gì thì làm cho tụi nó yên tâm đi thi. Mấy đứa ở nhà tui, tui ăn gì, chúng nó ăn nấy. Rau quanh nhà, lúa xát mấy bao rồi đó. Cứ cho tụi nó ăn thoải mái, miễn là thi đậu thôi”. Nói xong, bác Chương cười vang.

Không đầy đủ như nhà bác Chương, nhà bác Nguyễn Văn Phụng ở xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy dành nguyên căn phòng của cô con gái đang đi làm ở Sài Gòn cho 6 sĩ tử. “ Mấy ngày trước, mấy đứa hỏi tui cho chúng nó ở ngoài hiên có được không.Tui bảo dọn cái phòng này đi mà ở, lấy tiền tụi nó làm gì, toàn con nhà nghèo đó thôi”, bác Phụng cho biết thêm .

Dương Thùy Uyên

Tin cùng chuyên mục