1. Một ngày tháng 11-2004, con hẻm nhỏ nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật - quận 3 nhộn nhịp khác thường. Thầy Võ Văn Vạn, nguyên giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, được những học trò cũ dìu ra khỏi căn nhà cấp 4 lụp xụp để đến Bệnh viện mắt Cao Thắng.
Thủ tướng Phan Văn Khải (giữa) bên các học sinh xuất sắc của Trường Lê Hồng Phong. Ảnh: MAI HẢI
Được mổ mắt thành công, người thầy giáo dạy toán đã xúc động nói: “Đến giờ, tôi vẫn còn rất bất ngờ. Tôi không giảng dạy học sinh của lớp khóa 1974 – 1981 và đã nghỉ hưu non (vì lý do sức khỏe) 15 năm, vậy mà các em vẫn nhớ đến tôi”.
2. Trong Sổ vàng truyền thống của nhà trường, các cựu học sinh “công thành danh đạt”, giữ những chức vụ quan trọng của đất nước đã bồi hồi: “Ra trường rồi tôi rất nhớ đến ngôi trường mái đỏ quá đỗi thân thương”.
Trong Sổ vàng truyền thống còn đọng lại lời thề của nhóm học sinh trường xung phong ra chiến trường biên giới Tây Nam đề ngày 16-9-1978. Nét mực dù phai màu qua năm tháng nhưng vẫn sáng lên tinh thần dấn thân cống hiến: “Ngày mai lên đường, mang theo kỷ niệm của mái trường thân yêu, chúng tôi nguyện chiến đấu đến ngày sạch bóng quân xâm lược trên mảnh đất quê hương mến yêu”.
3. Hằng năm, 95% học sinh của trường đậu vào đại học, trong đó có từ 20 tới 40 em đạt danh hiệu thủ khoa. Năm học 2004 – 2005, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. “Điều gì tạo nên sự khác biệt của Trường Lê Hồng Phong so với những trườngkhác của thành phố?” – “Có lẽ nhờ may mắn của lịch sử!
Thầy Võ Anh Dũng, Phó hiệu trưởng và cũng từng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết: “Truyền thống vẻ vang trong đấu tranh cũng như trong học tập của trường luôn là ngọn đuốc sáng để các thế hệ đi sau tự hào tiếp nối truyền thống của những người đi trước”.
Niềm tự hào còn biến thành những hành động cụ thể, vượt ra khỏi khuôn khổ trường xưa. Chị Lê Thanh Hương, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết: “Chúng tôi đang ấp ủ kế hoạch “khuyến học” như vận động các anh chị chuyên gia đang sống nước ngoài về giảng dạy tình nguyện cho học sinh thành phố, tìm kiếm và hướng dẫn, hỗ trợ các em học bổng du học, tài trợ xây dựng phòng thí nghiệm môn hóa tại những trường phổ thông khó khăn…”.
Như những con chim lớn lên rời tổ bay đi muôn hướng trên bầu trời cao rộng, họ vẫn nhớ, vẫn mong và luôn tìm dịp quay về nguồn cội của mình, nơi thành phố mình đã từng sinh sống, trong đó có ngôi trường thân yêu Pétrus Ký – Lê Hồng Phong…
HỒNG LIÊN