Luẩn quẩn

Luẩn quẩn

– Khổ quá bác ơi, nỗ lực bao nhiêu mà chẳng hiểu sao tai nạn giao thông vẫn cứ tăng.

– Tăng là đúng rồi: Đường chật người đông. Xe máy, xe hơi thì… liên tục phát triển. Bác biết không, chỉ riêng cái khoản ô tô và chỉ riêng thành phố Hà Nội mỗi ngày có gần 100 xe đăng ký mới. Mỗi tháng sẽ thêm khoảng 3.000 ô tô tham gia giao thông.

Luẩn quẩn ảnh 1

– Đến thế kia à? Nghĩa là con số mỗi km đường cõng 435 xe ô tô và 4.520 chưa dừng lại?

– Chưa dừng. Vậy mà nghe nói Bộ Công nghiệp còn đề nghị cấp giấy phép thêm cho mấy doanh nghiệp lắp ráp xe gắn máy.

– Nhưng nước mình 80 triệu dân, đa số ở nông thôn, thêm mấy doanh nghiệp lắp ráp xe thì nhằm nhò gì. Với lại, thêm xe thì mở đường, có chết chóc gì ai đâu.

– Thế tiếp tục thêm xe?

– Thì lại... mở đường. Bác không thấy Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh người ta mở đường hà rầm đó sao?

– Thêm xe mở đường, mở đường thêm xe. Bác ơi cứ như thế mà không có giải pháp căn cơ thì chuyện giao thông nước mình suốt đời không ra khỏi vòng... luẩn quẩn  

PHÚ LƯƠNG
 

Tin cùng chuyên mục