Nhiều khu vực tại xã Hòa Khương bị ngập lụt
 
 Mỗi nhà tậu sẵn một chiếc ghe  
 
  
 Hàng ngày, cán bộ đều trực tiếp xuống các khu vực ngập sâu để nắm tình hình, thăm hỏi, động viên người dân tại các thôn 
  
 Nhà văn hóa thôn La Châu là một trong những nơi trú ẩn ban đầu của người dân 
   
 Người dân dọn dẹp cây cối đổ gãy sau cơn bão số 6 trên đường vào thôn La Châu 
    
 Khi mưa tạnh, nước đã rút dần đi, một số ngư dân đi bắt cá  
     
 Một vài người tranh thủ xử lý cây cối trong nhà đề phòng cây gãy đổ vào nhà trong đợt mưa lũ tiếp theo 
      
 Một người phụ nữ tại thôn La Châu quét nước ra khỏi hiên nhà  
       
 Lội nước để vào trong thôn La Châu  
        
 Trong những ngày lũ về, chiếc ghe trở thành phương tiện chính của người dân thôn La Châu  
         
 Lực lượng chức năng địa phương túc trực 24/24 tại những nơi bị sụt lở trong xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang để cảnh báo người dân, đặc biệt là vào ban đêm 
          
 Để an toàn người dân sẽ mặc áo phao khi ra những đoạn nước ngập lụt sau 
           
 Chuồng gà, vịt được anh lót bọc dưới bằng thân cây chuối có thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước
 Những ngày này, do ảnh hưởng bão số 6, mưa lớn kéo dài, nhiều gia đình bị cúp điện nên họ ăn cơm trước khi trời tối  
             
 Cán bộ thôn La Châu trực chiến 24/24 để theo dõi mực nước, kịp thời hỗ trợ bà con khi cần thiết
 Tầng 1 của nhiều ngôi nhà tại thôn La Châu (xã Hoà Khương Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đã bị ngập hoàn toàn