Sinh nhật tại Nhà Trắng

Sinh nhật tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gây ngạc nhiên khi xuất hiện ở phòng báo chí Nhà Trắng vào chiều 4-8 với một đĩa bánh ngọt để chúc mừng sinh nhật thứ 89 của bà Helen Thomas, nhà báo kỳ cựu chuyên đưa tin về các tổng thống Mỹ.

Tổng thống Obama chúc mừng nhà báo kỳ cựu Thomas . Ảnh: AP

Tổng thống Obama chúc mừng nhà báo kỳ cựu Thomas . Ảnh: AP

Hãng tin AP tường thuật, ông Obama đã cùng các nhà báo hát vang bài “Happy Birthday” chúc mừng bà Thomas rồi đề nghị bà “ước và thổi nến để biến điều ước thành sự thật”. Bà Thomas đã ước “hòa bình cho thế giới, không còn thành kiến” và Tổng thống Obama – cũng mừng sinh nhật thứ 48 vào ngày 4-8 – tiết lộ rằng, bà cùng ông còn có chung điều ước sinh nhật là “hy vọng về một dự luật cải tổ y tế thực sự”.

Helen Thomas là một “huyền thoại” của làng báo Mỹ. Bà sinh ngày 4-8-1920 tại Winchester, bang Kentucky, trong một gia đình nhập cư từ Tripoli, Lebanon (lúc đó còn thuộc Syria). Bà tốt nghiệp Đại học Wayne năm 1942, làm cho Hãng tin UPI từ năm 1943. Năm 1960, bà trở thành phóng viên Nhà Trắng, chuyên đưa tin về các tổng thống Mỹ. Trong 40 năm, bà Thomas đã chất vấn 9 đời tổng thống Mỹ, từ John F. Kennedy đến George W. Bush.

Báo Washington Post từng nhận định rằng, nữ nhà báo Thomas với “lưỡi như con dao, trí tuệ như lưỡi kiếm” đã luôn gây “đau đầu” cho các tổng thống Mỹ mỗi lần họp báo ở Nhà Trắng. Từ thời Kennedy, bà là người khởi đầu truyền thống kết thúc các cuộc họp báo của tổng thống với câu nói nổi tiếng “Thank you, Mr. President”. Khi bà đã nói câu đó, các phóng viên sẽ không hỏi thêm gì nữa. Từ năm 2000, bà chuyển sang làm việc cho Tập đoàn Hearst Newspapers, phụ trách chuyên mục tin trong nước và tin Nhà Trắng.

THIỆN NGUYỄN
 

Tin cùng chuyên mục