Sở Thùng: Đất “dữ” hóa lành

Sở Thùng giờ đã khác xưa...
Sở Thùng: Đất “dữ” hóa lành

Từng là một vùng đất nổi tiếng về tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy, mại dâm, cướp giật… nhưng giờ đây Sở Thùng (thuộc khu phố 6 và khu phố 7 phường 11, quận Bình Thạnh) đã có nhiều thay đổi: đời sống của người dân nơi đây ngày một nâng cao, những ngôi nhà khang trang mọc lên dần “xóa” đi những túp lều xộc xệch, tình hình an ninh trật tự đi vào ổn định…

Chính quyền địa phương và người dân Sở Thùng tặng nhà tình thương và sổ tiết kiệm cho gia đình ông Trần Văn Lắm.

Chính quyền địa phương và người dân Sở Thùng tặng nhà tình thương và sổ tiết kiệm cho gia đình ông Trần Văn Lắm.

Sở Thùng giờ đã khác xưa...

Những ngày này, khu Sở Thùng đang được chia làm 2 phần tách biệt. Phía gần đường xe lửa đã được giải tỏa để chờ triển khai cho dự án đường vành đai Tân Sơn Nhất - Bình Lợi chạy qua. Phía còn lại là khu dân cư cũng đang “thay da đổi thịt”. Những con đường vào khu dân cư đều được trải nhựa…

Ông Nguyễn Văn Bảy (Bảy Nên, 80 tuổi) là cán bộ lão thành từng hoạt động và sinh sống ở khu Sở Thùng từ thời kháng chiến chống Mỹ đến nay khẳng định: “Sở Thùng khác xưa nhiều lắm. Trước giải phóng, Sở Thùng là một vùng đất rộng hàng chục hécta, hoang vu, lầy lội và  người ta lấy khu vực này làm khu nghĩa địa và làm nơi chứa rác, đổ hầm cầu. Hầm cầu được gom vào thùng đem tới đây đổ nên khu vực này có tên là Sở Thùng, với chiều dài từ chợ Cây Thị tới cầu Sắt và chiều sâu từ đường Phan Văn Trị vào đến con nhánh chia lưu ra sông Vàm Thuật. Do nằm tiếp giáp với khu quân sự, cạnh đường xe lửa, chợ Cây Thị, bãi rác, khu nghĩa địa… Sở Thùng nổi tiếng là “hang hùm miệng cọp”, là nơi trú ngụ của những kẻ lưu manh, đầu gấu… Nói gì xa xôi, cách đây chừng 10 năm về trước, tình hình an ninh trật tự ở Sở Thùng vô cùng phức tạp. Tệ nạn trộm cướp, ma túy, mại dâm, đánh lộn xảy ra nhiều hơn cơm bữa… Còn ngày nay, khu nghĩa địa, đất hoang trước kia đều đã thành nhà cửa, trường học. Tình trạng buôn bán, nghiện hút ma túy, mại dâm ở đây đã giảm hẳn. Từ đầu năm đến nay, ở đây vẫn chưa xảy ra vụ trộm cắp nào. Không còn cảnh gây gổ đánh nhau như trước mà thay vào đó là tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Hễ nhà nào có việc là mọi người trong khu phố tới xắn tay phụ giúp”.

Không chỉ biết chăm chút đời sống của mình, của khu phố mà người dân ở khu Sở Thùng còn thực hiện tốt các chính sách của nhà nước. Đáng kể là việc hưởng ứng giải tỏa dự án đường vành đai Tân Sơn Nhất và việc tuân thủ quy định chuyển đổi xe gom rác 3 bánh sang 4 bánh ở khu vực Sở Thùng “như là kỳ tích”. Theo thống kê của UBND phường 11, đến nay, trên 410/417 hộ dân đã di dời. Tại Sở Thùng hiện đã có gần 30 hộ dân bỏ hàng chục tỷ đồng mua sắm xe ép rác, xe tải để vận chuyển thu gom rác thay vì sử dụng xe 3 bánh như trước đây.

Đổi đời bằng sức lao động

Đón chúng tôi trong căn nhà 3 tầng rộng rãi và tiện nghi, bà Nguyễn Thị Út (tự Út Giọt) cho biết, sau khi đất nước thống nhất, bà cùng các con chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Do không có nghề nghiệp lại không có vốn liếng hay học vấn gì nên bà đã đi làm nghề gom rác thuê, lượm ve chai. Nhờ tu chí làm ăn nên dần dần với số tiền tích cóp được bà Út đã mua lại một số đường dây rác và mở rộng ra một số nơi. Không chỉ biết làm giàu cho mình mà bà Út còn đưa một số con cháu thất nghiệp ở quê vào TPHCM chỉ cho họ làm rác. Đến nay, con cháu bà Út đều đã lập gia đình và mua đất cất nhà ở riêng. Không riêng gì gia đình bà Út mà ở khu phố này nhiều ngôi nhà mới kiên cố đang mọc lên, xóa hết những khu ổ chuột, những khu đất hoang. Nhiều gia đình mua xe tay ga, thậm chí là xe hơi, xe tải như hộ bà Nga, bà Út Giọt, bà Chắt, ông Bảy Râu, ông Hiền… Không chỉ biết vun vén cho gia đình mà người dân ở đây đã cùng chung tay với chính quyền nâng cấp cơ sở hạ tầng trong khu phố biến những con đường lầy lội bùn đất trước đây giờ đã được trải nhựa, láng xi măng và xây dựng hàng chục căn nhà tình thương giúp đỡ những hộ nghèo.

Tiến Đạt – Văn Vĩnh

Tin cùng chuyên mục