“Trai nhảy” và những cuộc tình ảo mộng…

“Trai nhảy” và những cuộc tình ảo mộng…

Trước đây, Sân khấu Kịch Sài Gòn chủ yếu dàn dựng những vở hài thuần túy, đơn thuần để phục vụ nhu cầu giải trí của khán giản. Thời gian gần đây, Kịch Sài Gòn đã mạnh dạn đầu tư, dàn dựng những vở diễn hài nghiêm túc hơn, đi sâu vào những vấn đề mang tính bức thiết của cuộc sống như : “Sự cám dỗ dịu dàng”, “Lấy chồng xứ lạ”, “Quả bom điếc”… Nằm trong hướng đi tích cực đó, Kịch Sài Gòn vừa mới cho ra mắt vở “Trai nhảy” (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn – NSƯT Trần Ngọc Giàu dàn dựng).

“Trai nhảy” và những cuộc tình ảo mộng… ảnh 1

NSƯT Việt Anh, diễn viên Lê Giang và NSƯT Ngọc Giàu (từ trái sang) trong vở “Trai nhảy”.

Cũng nói về thế giới trai nhảy, nhưng tác giả còn cho người xem thấy số phận và đoạn kết của những cuộc tình ảo mộng bên… trai nhảy.

“Trai nhảy” có cấu trúc kịch giản dị, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người với những cảnh được đạo diễn nhấn nhá khá hợp lý. Chỉ vì không chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc, vì chồng lúc nào cũng đi “ăn vụng” bên ngoài, bà Loan đã đi vào các quán bar, vũ trường… ăn chơi.

Ở đó, bà yêu cậu trai nhảy tên Tuấn và sẵn lòng chi tiền… nuôi trai đến cạn túi… Cũng giống như bà Loan, do thiếu thốn tình cảm, bà Sương đã cặp bồ với cậu trai nhảy tên Viễn và mù quáng trong tình ái, không còn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai để rồi phải chịu hậu quả nặng nề cho bản thân cũng như cho gia đình.

Cái chết của Minh, con gái bà Loan, giống như tiếng chuông cảnh tỉnh về lối sống thiếu trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ đối với con cái.

Với dàn diễn viên cứng tay nghề như các NSƯT Việt Anh, Ngọc Giàu, diễn viên Hữu Nghĩa, Tiết Cương, Bảo Châu, Lê Giang, Phương Dung... các nhân vật trong kịch bản đã được thể hiện nhuần nhuyễn, giúp tư tưởng vở kịch đạt hiệu ứng tốt trong lòng khán giả.

(*) Vở đang diễn ở Sân khấu Kịch Sài Gòn.

HUỲNH MƯỜI

Tin cùng chuyên mục