36 năm trước

Trận mở màn chiến dịch Nguyễn Huệ giải phóng Lộc Ninh (tháng 4-1972)

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng Lộc Ninh (7-4-1972 - 7-4-2008), Báo SGGP xin giới thiệu đôi nét về chiến dịch này qua tóm tắt bài viết “Trận mở màn chiến dịch Nguyễn Huệ giải phóng Lộc Ninh tháng 4 năm 1972” của nhà báo Ngô Văn Hiền, hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

Bước sang năm 1972, xét thấy tình hình quân ngụy Sài Gòn bấy lâu nay vẫn sống dựa vào ô dù che chắn bao bọc của Mỹ. Nay Mỹ bị thất bại thảm hại ở chiến trường, thua cay trong bàn Hội nghị Paris, đang buộc Tổng thống Mỹ phải sớm ra quyết định rút quân về nước. Ngụy Sài Gòn đương nhiên phải sợ lạnh lưng hở sườn, ngoài ra còn nuôi hàng triệu quân, pháo binh thì đói đạn, xe lại thiếu xăng, binh lính thì rệu rã về tinh thần v.v...

Trong lúc đó, quân đội ta càng đánh càng mạnh, giỏi về đánh vận động, bám trụ chốt chặn, đánh hợp đồng binh chủng rất tài tình, nhân dân lại đồng tình, sẵn sàng che chở bao bọc và dẫn lối đưa đường cho bộ đội.

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch lấy tên là NGUYỄN HUỆ, quyết tâm tiêu diệt cho được một số đơn vị chủ lực của quân ngụy Sài Gòn, mở rộng vùng giải phóng để xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Chọn hướng chính yếu chiến dịch là Quảng Trị và cho nổ súng trước để lôi kéo phần lớn lực lượng tổng trù bị chiến lược ra ngoài đó tạo thuận lợi cho hướng thứ yếu phát triển.

Hướng thứ yếu giao cho Bộ Chỉ huy miền Đông Nam bộ, có nhiệm vụ đánh quỵ Quân đoàn 3 ngụy, tiêu diệt phần lớn lực lượng của Sư đoàn 5 ngụy đang án ngữ hướng Tây-Bắc Sài Gòn, thường xuyên lùng sục đánh xóa sổ 3 Tiểu đoàn biệt động quân, 1 Tiểu đoàn biệt kích, 1 Chiến đoàn thiết giáp số 3 (100 xe). Với Chiến đoàn 9 ngụy Sài Gòn, quân ta thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh. Diệt và bắt sống toàn bộ sinh lực địch, trong đó có tên đại tá Chiến đoàn trưởng Nguyễn Công Vĩnh và 4 tên cố vấn Mỹ cùng với sĩ quan chỉ huy tác chiến của y.

Đúng 16 giờ 30 ngày 7-4-1972 quân ta giải phóng Lộc Ninh và từ đó trên đất Lộc Ninh anh hùng mãi mãi sạch bóng quân thù.

Ngô Văn Hiền

Tin cùng chuyên mục