Vụ nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Thịnh chết tại Mỹ:Cái chết được báo trước?

Hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết cho gia đình nạn nhân

Tối qua 5-5, chúng tôi đã có mặt tại nhà riêng của NCS Nguyễn Quốc Thịnh (đường số 7, phường Tân Kiểng, quận 7, TPHCM). Cả gia đình anh, không ai cầm được nước mắt khi cung cấp cho chúng tôi thông tin về những ngày cuối đời của người con, người em út của họ, vốn hiền lành đến độ nhút nhát...

Tại blog của Nguyễn Quốc Thịnh, khoảng 9 ngày trước, một số người bạn của Thịnh đã nhắn tin kiếm Thịnh với tâm trạng rất lo lắng như: “Ông đang ở đâu ra đi… anh em đang lo quá! (phamtuankhanh), “hey ông đi đâu rồi, ra trình diện anh em mau”… Trên blog của Nguyễn Quốc Thịnh, anh đã chụp được rất nhiều hình phong cảnh, kiến trúc và có cả một trang web chuyên về kiến trúc.

Một trong những comment cuối mà Nguyễn Quốc Thịnh để lại tại blog của mình là: “Chúc mừng năm mới tất cả mọi người! Tết năm nay du học sinh Chicago, Illnois, USA đều gói bánh chưng, mình chỉ góp một phần nhỏ vào đây thôi…”.

Anh Nguyễn Quốc Toản, mắt đỏ hoe, nói: Trước khi mất tích (8-4) mấy ngày, tinh thần em tôi khá hoang mang, gọi điện về nhà, chỉ nói úp mở là đang gặp chuyện không tốt, bị người ta đe dọa nhưng Thịnh bảo sẽ nói nguyên nhân sau rồi dặn tôi và chị gái không được để bố, mẹ biết chuyện”.

Anh Toản kể Thịnh hiền lành, ít nói, sức học và năng lực khá nổi trội nên cũng gặp không ít đố kỵ từ bạn bè, đồng nghiệp. “Tối 7-4, Thịnh điện thoại về nhà, nói với tôi đang bị người khác đe dọa rồi em hỏi mấy ngày qua nhà mình có bị điện thoại khủng bố không? Tối đó tôi lên mạng chat với Thịnh, hy vọng sẽ được Thịnh kể về những rắc rối mà em đang gặp phải nhưng chỉ chuyện trò khoảng 10 phút thì Thịnh bảo đã đến giờ đi học và kể từ lúc đó chúng tôi không còn liên lạc với em được nữa…” - chị gái Thịnh kể.

Bố của Thịnh nghẹn ngào: “Nếu đủ điều kiện, chúng tôi đã qua ngay với cháu… Tất cả những gì chúng tôi làm được hiện nay là nhờ người thân tại Mỹ và cơ quan chức năng đưa thi thể cháu về nước để gia đình có điều kiện lo hậu sự cho cháu…”. Theo gia đình của Thịnh, nếu không xảy ra sự cố đau buồn này thì ngày 19-5 tới đây Thịnh sẽ về nước thăm gia đình nhân kỳ nghỉ hè, vì Thịnh đã đặt vé máy bay.

Chiều qua, ông Phạm Tuấn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, cho biết, Nguyễn Quốc Thịnh được giữ lại làm giảng viên từ tháng 10-2001. Tháng 5-2003, Thịnh đã tốt nghiệp chương trình Cao học của trường.

Sau đó anh đã thi đậu và sang Mỹ làm nghiên cứu sinh theo chương trình 322 của Chính phủ từ tháng 8-2005. Ông Dũng cho biết, khi công tác tại trường, Thịnh là một giảng viên trẻ, rất hiền và đôi khi hơi nhút nhát. Từ lúc đi đến nay, Thịnh không liên lạc gì với trường. “Nếu gia đình cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía nhà trường, chúng tôi đều sẵn sàng” - ông Dũng nói.

Hạnh Nhung - Công Quốc

Hỗ trợ các thủ tục pháp lý cần thiết cho gia đình nạn nhân

Ngày 5-5, Bộ Ngoại giao cho biết, đang phối hợp với chính quyền sở tại để xác định rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Quốc Thịnh. Đồng thời phối hợp với Bộ GD-ĐT làm việc với chính quyền địa phương hỗ trợ giải quyết các thủ tục cần thiết về mai táng, đưa nạn nhân về quê hương. Kinh phí để hỗ trợ thêm gia đình Thịnh có thể tính từ các nguồn như: Quỹ hỗ trợ công dân, Quỹ hỗ trợ cộng đồng hoặc quyên góp từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Theo ông Nguyễn Mạnh Tường, cậu của Thịnh, đang sinh sống tại Louisiana (Hoa Kỳ), câu nói cuối cùng của Thịnh vào lúc 3 giờ 30 chiều 8-4, là “con đã thua cuộc chơi này”. Ông Tường cho biết 4 ngày trước khi mất tích, Thịnh luôn miệng nói rằng có người muốn hại anh, rằng anh đã thua cuộc chơi này và đã hại bố mẹ của mình.

B.H. - H.Q.

- Do bị khủng bố tinh thần?

Tin cùng chuyên mục