Những ngày giáp Tết, 3 hộ dân tại phường Bến Cát có thêm niềm vui khi được nhận bàn giao ngôi nhà Đại đoàn kết vừa được sửa chữa, xây mới và bàn giao đúng tiến độ.
Trong căn nhà vừa được sơn mới, anh Nguyễn Minh Phụng (sinh năm 1975), ngụ khu phố Cầu Sắt, tất bật dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, tươm tất. Nhiều năm qua, vợ chồng anh phải sống trong căn nhà xuống cấp, mái tôn hư hỏng, mỗi khi mưa lớn là nước dột khắp nơi.
Cuộc sống mưu sinh với nghề sửa xe máy bấp bênh, có ngày kiếm vài chục ngàn đồng, có ngày chỉ ngồi chờ khách. Trong khi vợ anh, chị Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1978) làm thuê cạo mủ cao su với thu nhập chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, khiến ước mơ sửa lại căn nhà cũ của hai vợ chồng luôn dang dở.
“Tôi dở tính toán nên không nhớ nổi nhà mình diện tích bao nhiêu m2. Tết năm nay chắc hẳn vui hơn mọi năm. Có nhà mới, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn và đón khách tới nhà chơi. Chắc đây là cái Tết ấm áp nhất từ trước đến nay”, anh Phụng xúc động chia sẻ khi nhìn căn nhà khang trang khoảng 50m2 đã hoàn thiện sau khoảng 7 ngày sửa chữa.
Cùng chung niềm vui ấy là bà Hoàng Thị Phú (sinh năm 1951), ngụ khu phố Phú Thạnh. Ở tuổi xế chiều, bà Phú từng nhiều năm sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ “Quỹ vì người nghèo” phường Bến Cát, căn nhà của bà đã được sửa chữa, gia cố vững chắc với kinh phí 70 triệu đồng.
Không khí xuân đến sớm trong ngôi nhà Đại đoàn kết của bà Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1975), ngụ khu phố Cầu Đôi. Ngôi nhà này được xây mới với kinh phí 100 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" của địa phương. Từ nay, gia đình bà đã có không gian sinh hoạt khang trang, sạch sẽ trên diện tích đất cũ.
Ba ngôi nhà, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung niềm vui khi được đón Tết trong sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng.
Các công trình nhà Đại đoàn kết được bàn giao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và người dân địa phương đối với các hộ khó khăn.
Xuân Bính Ngọ 2026 đang về rất gần. Trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình ấy, niềm vui không chỉ là mái nhà mới, mà còn là niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, nơi sự đoàn kết và yêu thương tiếp tục được lan tỏa, làm nên một mùa xuân trọn vẹn cho mọi người, mọi nhà.