Lễ trao giải Thủ khoa Việt Nam 2007

Xứng đáng nòi giống Tiên Rồng

Xứng đáng nòi giống Tiên Rồng

Sáng 31-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bảo Việt đã phối hợp tổ chức chương trình Thủ khoa Việt Nam với tên gọi “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”. Tới dự có 74 thủ khoa đại diện cho 124 thủ khoa được trao giải năm nay. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến dự và trao bằng khen cho các thủ khoa (ảnh).

Xứng đáng nòi giống Tiên Rồng ảnh 1
Trong số 124 thủ khoa được trao giải năm nay, nhiều HS từng là thủ khoa trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, nhiều bạn đã đạt huy chương vàng của các kỳ thi Olympic quốc tế, có 24 bạn là thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học năm 2006. Tuy có những hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, nhiều bạn gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, nhưng tất cả các bạn đều có điểm chung là đã phấn đấu, nỗ lực hết mình để có được kết quả học tập xuất sắc rất đáng khâm phục. Điển hình như bạn Nguyễn Duy Tưởng, mặc dù bị liệt cả 2 chân, nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, thầy cô cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân, Tưởng đã xuất sắc đỗ thủ khoa Trường ĐH Thái Nguyên.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của các bạn được tuyên dương Thủ khoa Việt Nam 2007, đồng thời bày tỏ sự đánh giá cao của Đảng và Nhà nước với các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo và nhà trường nơi các thủ khoa đang học tập và rèn luyện, đã dày công vun đắp cho tài năng của các bạn, phản ánh được truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Phó Chủ tịch nước mong muốn các bạn trẻ được vinh dự tuyên dương thủ khoa Việt Nam nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, ra sức thi đua học tập, nhằm chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học và công nghệ tiên tiến, nắm bắt tri thức của nhân loại để trở thành những tài năng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

V.H.

Tin cùng chuyên mục